"Phụ nữ biết kiếm tiền là phụ nữ giỏi, phụ nữ kiếm nhiều tiền bằng việc chân chính là phụ nữ thông minh." - St
“Có ai đó vẫn luôn nói với tôi rằng phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng hay phụ nữ thông minh, xinh đẹp cũng không bằng may mắn. Tôi không nói rằng sai nhưng với tôi, phụ nữ hãy tự kiếm cho mình thật nhiều tiền… càng nhiều càng tốt.
Tại sao phụ nữ phải có thật nhiều tiền. Vì tôi chẳng muốn phải dựa dẫm hay phụ thuộc vào ai cả. Chúng ta hơn nhau ở tấm chồng sao? Vậy thì chúng ta đang tự đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác rồi đấy.
Tại sao phụ nữ phải có thật nhiều tiền. Vì tôi muốn làm thật nhiều điều và tôi muốn chinh phục thành công. Phụ nữ may mắn tất nhiên tốt. Nhưng tôi nghĩ mình không phải người may mắn nên tôi sợ lắm, ngồi chờ đợi nó tìm đến với mình.
Tại sao phụ nữ phải có thật nhiều tiền. Vì tôi thích tự do. Đi đâu, làm gì…chỉ cần mình thích thì sẽ được. Chẳng phải chần chừ, phải đắn đo hay chờ cái gật đầu từ ai khác. Tôi là tôi, thoải mái và chẳng hại đến ai là được rồi.
Tại sao phụ nữ phải nhiều tiền, đơn giản thôi, vì tôi là chính tôi, có cuộc sống riêng và lý tưởng của chính mình…như mọi người vẫn vậy.
Tất nhiên khi sinh ra là một người phụ nữ…ai cũng yếu đuối, cũng muốn dựa vào khi đôi khi mỏi mệt, cũng muốn được yêu thương, được nâng niu và che chở…Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn nghĩ bản thân nên làm chủ vận mệnh của chính mình. Phụ nữ muốn được che chở thì cũng cần có sức mạnh của riêng mình. Chẳng có ai đâu, đủ khả năng làm bờ vai cho một người dựa mãi.
Sông có thể cạn, núi có thể mòn, người cũng có thể đến lúc phải rời đi nhưng chúng ta…thì không thể vứt bỏ bản thân mình. Thay vì cố gắng để may mắn, cố gắng tìm một ai đó dựa vào thì hãy mạnh mẽ xây nên điểm tựa cho chính mình.
Thông minh, xinh đẹp hay điều gì đi nữa thì đến cuối cùng chẳng phải là muốn hạnh phúc hay sao. Tự đi tìm hạnh phúc chứ đừng chờ đợi nó đến với mình.
Hãy có thật nhiều tiền…để thông minh, để xinh đẹp, để đến với ai cũng có thể hạnh phúc bởi mình đã sẵn sàng và mang hạnh phúc cho người đó trước khi được nhận lại. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng tiền cho ta sự tự do, khả năng độc lập và làm những điều mình yêu trong tư thế ngẩng cao đầu!” – (Đặng Hoài Lý – Theo Girly.vn)
|
Là phụ nữ, đừng dựa dẫm vào người khác, phải tự lực cố gắng, cái gì ko biết thì hỏi, đừng nhờ vả khi thật sự không cần thiết. (Nguồn ảnh: Guu.vn) |
Là phụ nữ, ai cũng cần có sự che chở nhưng phải mạnh mẽ, phải cố gắng mạnh mẽ, không được yếu đuối, phải mạnh mẽ!
Là phụ nữ, đừng dựa dẫm vào người khác, phải tự lực cố gắng, cái gì ko biết thì hỏi, đừng nhờ vả khi thật sự không cần thiết.
Là phụ nữ, đừng luỵ tình kiểu ngu si mà phải biết lỡ có yêu phải thằng không ra gì thì cũng phải bỏ được cái “không ra gì” ấy.
Là phụ nữ, người yêu không có, nhưng ít nhất phải có 1 đứa bạn chân thành, tốt dạ tốt lòng, không cần thân, chỉ cần hiểu là đủ rồi.
Là phụ nữ, mềm mỏng yếu ớt lắm nhưng phải cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình, vùng dậy trước sóng gió, đối mặt với khó khăn và làm chủ bản thân. Là phụ nữ, thiệt thòi hơn đàn ông trăm bề, hãy vì sự thiệt thòi đó mà mạnh mẽ, vững chắc, vươn lên! – (Theo tâm sự 247)
Mọi góp ý hay cộng tác viết bài vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
[email protected]
[email protected]
[email protected]