Vua Salômôn, một vị vua được xem là khôn ngoan nhất thiên hạ, cũng dạy rằng con cái phải tôn kính cha mẹ.
Vua Salômôn, một vị vua được xem là khôn ngoan nhất thiên hạ, cũng dạy rằng con cái phải tôn kính cha mẹ. Chúng ta có thể lớn khôn và không còn phụ thuộc cha mẹ mình nữa, nhưng không bao giờ chúng ta được phép để lòng thôi vâng giữ những điều răn dạy của cha mẹ.
“Nhị thập tứ hiếu” (hai mươi bốn gương hiếu kính) là tác phẩm văn học cổ nổi tiếng của người Trung Hoa có kể lại lòng hiếu thảo của ông Hàn Bá Du. Hàn Bá Du rất thương mẹ, mỗi khi có lỗi ông thường bị mẹ đánh đòn. Một hôm làm lỗi và bị đánh nhưng ông khóc hoài không nín. Mẹ thấy lạ, hỏi: “Mỗi khi mẹ đánh, con nhận lỗi rồi nín ngay. Sao lần này con khóc lâu thế?”. Bá Du thưa: “Mọi khi mẹ đánh con thấy đau, con biết là mẹ còn khỏe. Lần này mẹ đánh con không đau, con biết sức mẹ đã yếu, cho nên con thương mẹ mà khóc”.
Bị đòn không oán trách lại càng thương mẹ già yếu. Thật là tấm gương sáng cho những người làm con.
Dân gian từng có nhiều câu nói về sự khuyên dạy của cha mẹ: “Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư!” hay “Con ơi muốn nên thân người, lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha”. Kinh Thánh cũng có chép: “Hỡi người làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, đừng từ bỏ khuôn phép của mẹ con”.
Là con người chúng ta có phận sự tôn kính cha mẹ mình, nhưng chúng ta phải tôn kính họ như thế nào? Nhiều người cho rằng chúng ta phải tôn kính cha mẹ mình bằng cả thái độ lẫn hành vi. Phải xem trọng nguyện vọng của cha mẹ từ trong suy nghĩ, cho đến lời nói, hành động. Sự tôn kính sẽ dẫn đến sự tôn kính. Sự bất kính cũng tương tự như vậy. Nếu bạn bất kính lần thứ nhất, rất dễ để bạn tiếp tục hành động này lần thứ hai. Việc tôn kính cha mẹ không phải lúc nào cũng dễ dàng và hứng thú. Việc tôn kính cha mẹ cũng giống như gieo giống. Bạn phải hành động, phải gieo thì mới gặt được. Hãy để những thói quen tốt và sự vâng phục gieo trồng trong lng chúng ta. Bởi chắc chắn rằng việc tôn kính cha mẹ sẽ giúp chúng ta hoàn thành mục đích tối hậu của đời sống mình.
Kinh thánh từng chép: “Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất”.