Điều thiêng liêng nhất là tình cảm huyết thống, sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái. Đạo lý và pháp lý đều không chấp nhận cha mẹ đem bán chính con đẻ của mình.
Trưa hôm đó, sau khi đi làm thuê cho hàng cơm trên phố huyện trở về, chị Mùi không thấy cậu con trai út 2 tuổi ở nhà. Hỏi mấy đứa con lớn thì chúng nói thấy bố bế em đi chơi.
Đến chiều vẫn không thấy chồng và con về, chị Mùi thực sự lo lắng. Hỏi hàng xóm xung quanh thì có người nói thấy anh Túc, chồng chị, bế thằng bé đi cùng một người đàn bà ra bến xe. Nghe vậy, trong lòng chị như có lửa đốt, bởi chị biết chồng chị nghiện ma túy, chị sợ rằng trong cơn nghiện, anh ta có thể làm bất cứ điều gì.
Chị cùng mấy anh em trong gia đình vội ra bến xe tìm kiếm nhưng không thấy anh Túc và cháu bé đâu cả. Lo lắng có chuyện không hay xảy ra, chị trình báo với Công an địa phương đề nghị tìm cháu bé về cho chị...