Theo nguồn tin đáng tin cậy của Phapluatplus.vn, vào tối 6/4, Công an tỉnh Bình Thuận đã tìm thấy thi thể bé trai P.K.U.N (11 tuổi) tại một ngôi nhà. Cháu N. đã bị kẻ lạ bắt cóc vào chiều tối ngày 4/4, sau đó chúng đòi 200 triệu tiền chuộc mà chúng tôi đã đưa tin.
|
Khu vực cháu bé bị bắt cóc. |
Theo đó, sau khi lần theo tung tích kẻ bắt cóc ra điều kiện để trao đổi tiền chuộc, cơ quan công an bàng hoàng khi phát hiện thi thể cháu N. đã tại một ngôi nhà thuộc xã Phú Lạc (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) với nhiều thương tích. Cháu đã bị kẻ gian sát hại dã man nhiều giờ trước đó.
Anh Nguyễn Khắc Dũng (cha nạn nhân) và người thân vô cùng bàng hoàng trước thông tin này. Bởi, trước đó anh vẫn thông tin về diễn biến vụ việc, sẵn sàng lo đủ tiền bạc theo yêu cầu của kẻ bắt cóc, bằng mọi giá phải chuộc được con về.
Nhiều người dân theo dõi vụ việc, vô cùng bàng hoàng và phẫn nộ. Ông Lê Văn Quang (54 tuổi, người dân thị trấn Liên Hương nói: “Kẻ bắt cóc vô cùng mất nhân tính”.
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.
Trước đó vào chiều tối ngày 4/4, con trai anh là cháu P.K.U.N (11 tuổi), đi học võ ở gần nhà, đến khoảng 16h không thấy bé N. về nhà nên gia đình đi tìm nhưng không thấy. Bất ngờ đến khoảng 22h cùng ngày thì gia đình hoảng hồn khi nhận được tin nhắn từ số máy lạ thông báo đang giữ bé N. và đòi 200 triệu đồng tiền chuộc đồng thời nếu thông báo cho công an thì sẽ giết chết bé. Từ sáng ngày 5/4, người dân hết sức lo lắng trước thông tin bé trai con anh Nguyễn Khắc Dũng trú tại khu phố 6 thị trấn Liên Hương bị một nhóm bắt cóc đòi tiền chuộc lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngay trong đêm gia đình bé N. đã thương lượng nộp số tiền ban đầu là 70 triệu và nhóm bắt cóc đã đồng ý địa điểm giao tiền trước quán nhậu tên Sơri trong thị trấn. Khi gia đình bé N. mang tiền đến điểm hẹn rồi đến nơi nhận con theo thỏa thuận thì không thấy bé N đâu. Đến sáng ngày 5/4, thì anh Dũng nhận được tin nhắn yêu cầu giao tiếp cho đủ 200 triệu tại khách sạn 19/4, TP Phan Thiết. Tuy nhiên, khi anh Dũng mang tiền đến khách sạn 19/4 thì không liên lạc được số điện thoại của bọn bắt cóc vì bọn chúng đã tắt máy. Gia đình anh vô cùng lo lắng, không biết bé N. đang ở đâu, trong khi qua điện thoại, anh Dũng cảm nhận được, nhóm người này rất hung hãn. Nhận định ban đầu của anh, nhóm này có thể bắt cóc bé N. để mục đích đòi tiền chuộc. Nhưng vì sợ bị lộ nên chúng chưa ra mặt đồng ý trao đổi tiền. Theo nguồn tin của Phapluatplus.vn, cơ quan công an tỉnh Bình Thuận đã vào cuộc xác minh và biết được danh tính của nhóm bắt cóc. Tuy nhiên, hiện tại chưa thể tiết lộ thêm về vụ việc. |