Một chiến sĩ công an đang đi làm nhiệm vụ tình cờ phát hiện vụ cháy đã lao vào phá cửa, cứu giúp cụ bà 86 tuổi gây xúc động mạnh.
|
Hiện trường vụ hỏa hoạn. |
Đêm ám ảnh
Như Pháp Luật Plus đã đưa tin, vào khoảng 22h tối (22/8), tại tổ 8, phường Minh Khai (TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang) đã xảy ra 1 vụ hỏa hoạn. Ngôi nhà bất ngờ bốc cháy là một cửa hàng gần trụ sở công an tỉnh.
Được biết, thời điểm xảy ra vụ cháy lúc đó có 4 người ở nhà. Tuy nhiên, ở tầng 3 trên cùng có bà cụ 86 tuổi đang ngủ. Sau khi vụ cháy được dập tắt, có hai người ngày hôm đó phải nhập viện, một là cụ bà nói trên và người thứ hai là một chiến sĩ công an trẻ.
Câu chuyện về ngôi nhà bị cháy thời gian qua được cư dân mạng quan tâm chia sẻ khá nhiều, nhưng cái người ta bàn luận nhiều hơn cả là lòng quả cảm của vị chiến sĩ công an kia. Anh không phải là lực lượng PCCC được cử đến dập lửa, cũng không phải lực lượng chức năng TP. Hà Giang được cấp trên huy động, mà anh chỉ là người đi ngang qua thấy có người bị nạn nên lao vào giúp đỡ.
Kể về đêm ám ảnh ấy, ông Hoàng Văn Công (SN 1965), chủ ngôi nhà bị cháy khuôn mặt hốc hác vì mấy ngày không ngủ cho biết, lúc đó vào khoảng gần 22h đêm. Gia đình ông đang chuẩn bị đi ngủ thì ngửi thấy có mùi khét phía trên tầng 2. Bước lên đó thì đã nhìn thấy ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt.
“Lúc đó 3 người chúng tôi ở phía dưới không dám chạy lên tầng 2 nữa. Duy nhất có cụ bà ở tận tầng 3 đang nằm ngủ, ngọn lửa lớn quá không ai dám chạy lên cứu bà. Cũng may có anh Trường đi công tác qua đây giúp đỡ”, ông Công vẻ run run nói.
Theo gia đình nạn nhân, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, cả 3 người đều chạy ra ngoài cầu cứu bất cứ ai đi qua đường, kể cả hàng xóm. Nhiều người nhìn thấy vụ cháy đã đến giúp đỡ và gọi điện cho các cơ quan chức năng.
|
Thượng úy Nguyễn Xuân Trường tại bệnh viện. |
“Thấy cháy nên vào giúp”
Chúng tôi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang để tìm gặp vị chiến sĩ công an dũng cảm “đội lửa” cứu cụ bà là nạn nhân trong vụ hỏa hoạn được người ta nhắc nhiều. Anh là thượng úy Nguyễn Xuân Trường (SN 1983), hiện đang công tác tại đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kính tế và ma túy, công an huyện Vị Xuyên.
Hỏi về hành động dũng cảm vừa qua, anh Trường chỉ nhoẻn miệng cười: “Có gì đâu, mình lên làm việc với phòng pháp y rồi tình cờ về khá muộn. Đi qua thấy nhà cháy thì vào giúp thôi, lúc mình tới nơi là khoảng hơn 22h, cả đội chữa cháy lúc này cũng mới đến. Người nhà họ lúc đó hốt hoảng lắm”.
Phản xạ của một người từng là lính cứu hỏa, anh Trường hỏi gia đình còn ai bên trong không thì được biết còn một cụ bà hiện đang ở tầng 3. Trong lúc các chiến sĩ PCCC đang bận dập lửa thì Trường bất ngờ lao vào ngọn lửa đang cháy bập bùng rồi trèo lên tầng 3.
“Lúc này mình thấy cụ bà đang chới với và có vẻ sắp bị ngạt bên trong. Vì thế, mình mượn vòi nước phun vào phòng bà cụ rồi dùng tay, chân đẩy đạp liên tiếp vào cánh cửa gỗ. Tuy nhiên không có kết quả vì cánh cửa quá kiên cố, mãi sau tôi mới vớ được một chiếc kìm nên dùng kìm phá được cánh cửa”, anh Trường nói.
Hành động dũng cảm của anh Trường đã giúp cụ bà Võ Thị Thanh (86 tuổi) thoát nạn. Nhưng chính anh sau đó phải nhập viện vì chân, tay bị bỏng và bị cửa kính sắc nhọn đâm xuyên.
Các bác sĩ điều trị ở khoa Chấn thương - Chỉnh hình cho biết, họ phải mổ chân của anh Trường để lấy những mảnh thủy tinh ra.
Nhắc đến người đồng nghiệp dũng cảm của mình, Thiếu úy Nguyễn Mạnh Tuấn, công tác tại đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kính tế và ma túy, công an huyện Vị Xuyên, cho biết: “Tuy tôi mới vào nghành được hai năm, nhưng được anh Trường giúp đỡ nhiều. Anh ấy là người tình cảm và rất năng nổ trong công việc”.
Hiện tại, gia đình nạn nhân cho biết cụ bà đã hồi phục và sau khi nhà bị cháy chính quyền địa phương đã đến hỏi thăm, giúp đỡ khôi phục lại nhà cửa thiệt hại.