Bật loa hết cỡ, đám thanh niên đang nhảy tưng bừng thì bỗng có tiếng kêu cứu, bàn ghế đổ ngả, đèn vụt tắt…
Buổi tối ngày 12/7, tại gia đình ông Nguyễn Văn H. (trú tại thôn Hồng Phong, xã Liễn Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) xảy ra vụ án mạng khi gia đình ông đang tổ chức đám cưới cho con.
Được biết, khoảng 21h cùng ngày, khi quan khách đến chúc mừng đã ra về, các thanh niên còn lại đã tắt điện và bật nhạc sàn lên nhảy để chung vui cùng hạnh phúc đôi bạn trẻ.
|
Hiện đối tượng gây án đã bị bắt giữ (Ảnh minh họa) |
Bất ngờ, từ phía dưới sân khấu bỗng những tiếng hét thất thanh: "Tao bị đâm rồi, tao bị nó đâm rồi"…cùng với tiếng tri hô là một thanh niên cầm dao đâm, chém loạn xạ vào nhóm thanh niên đang nhảy trên sân khấu.
Ngay sau đó, mọi người trong đám cưới đã nhanh chóng bật điện lên thì vô cùng hoảng sợ phát hiện anh Dương Quốc T. (SN 1994, trú thôn Xuân Bái, xã Liễn Sơn) đang nằm gục trên vũng máu.
Khi mọi người chạy đến xem thì phát hiện anh T. bị một vết đâm vào đùi và trên cơ thể, 4 nam thanh niên khác bị thương nặng.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu đồng thời báo cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh T. đã tử vong.
Được biết, anh T. hiện đang là sinh viên năm cuối của một trường Đại học ở Hà Nội. Ở địa phương, anh T. là một thanh niên ngoan, hiền và học giỏi, không ngờ khi về đi đám cưới bạn lại xảy ra sự việc đau lòng này.
Những thanh niên còn lại bị đâm, chém trọng thương được xác định là Đăng, Công, An, Thắng (đều trú tại thôn Xuân Bái, xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch). Sau khi đâm, chém mọi người, hung thủ đã vứt con dao lại hiện trường và tẩu thoát.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Hưng - Phó trưởng Công an xã Liên Sơn xác nhận có sự việc xảy ra và hiện đối tương đã bị bắt giữ, CQSĐT Công an tỉnh đang thụ lý vụ án theo trình tự pháp luật.