Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, thay vì hỏi thăm người va chạm với mình có bị thương, xây xát không, Huy và Trường lại lao vào đánh chửi rồi khống chế, cướp tài sản của nạn nhân.
Tin nên đọc
Kẻ lang thang dùng gạch sát hại người vô gia cư để cướp tài sản
Sau khi cắt cổ, cháu giấu thi thể mợ vào bụi rậm, cướp tài sản rồi mua xăng đốt xác
Cậu sinh viên cướp tài sản vì bị “yêu” quá đà
Quảng Nam: 42 tháng tù cho đối tượng đâm tài xế taxi, cướp tài sản
Lợi dụng tai nạn để cướp tài sản
Sáng ngày 30/4, anh Nguyễn Công Thương (SN 1996, ngụ thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam) đến Công an huyện Thăng Bình gửi đơn trình báo về việc anh bị chiếm đoạt tài sản.
|
Đối tượng Huy và Trường tại cơ quan điều tra. |
Theo tường trình của anh Thương, khoảng 21h ngày 29/4, khi anh đang điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Nguyễn Thuật (thị trấn Hà Lam) thì xảy ra va chạm với xe mô tô nhãn hiệu Sirius do 1 nam thanh niên điều khiển, chở theo sau 1 nam thanh niên.
Sau khi tai nạn xảy ra, 2 thanh niên này đã chửi mắng rồi đánh anh Thương vì cho rằng chính anh là người có lỗi. Sau khi chửi đánh, các đối tượng còn cướp ĐTDĐ của anh.
Không những thế, một tên lấy xe anh điều khiển, tên kia buộc anh leo lên xe của chúng để chở anh đến một khu vực vắng vẻ.
Tại đây, chúng dùng vũ lực chiếm đoạt xe của anh. Sự việc xảy ra khiến người dân rất bất bình, bởi các đối tượng quá táo tợn, mất nhân tính.
Sau khi tai nạn xảy ra, thông thường, dù sai hay đúng, ai cũng hỏi thăm người cùng bị tai nạn với mình để chia sẻ rồi mới mời công an đến làm việc để xử lý theo pháp luật. Đằng này, 2 thanh niên này đã lợi dụng việc tai nạn để cướp tài sản của anh Thương.
Phá án trong vòng 12 giờ
Đại tá Trần Văn Xuân-Trưởng Công an huyện Thăng Bình cho biết, sau khi nhận được tin báo của anh Thương, xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, khiến người dân dư luận bất bình, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng điều tra nhanh chóng làm rõ vụ việc, truy bắt 2 tên cướp táo tợn trên.
Các trinh sát được phân thành nhiều tổ công tác, nhanh chóng tiếp cận địa bàn, thu thập thông tin chứng cứ và sàng lọc các đối tượng nghi vấn.
Sau nửa ngày nỗ lực thực hiện các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, linh hoạt, các trinh sát đã vạch mặt 2 tên cướp.
Chúng tên là Huỳnh Quang Huy (SN 2000, trú tổ 9, thôn Mỹ Trà, xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình) và Hoàng Quốc Trường (SN 2000, trú thôn Tây Giang, xã Bình Sa, Thăng Bình).
Gây án giữa đêm khuya nơi đường vắng, các đối tượng đinh ninh rằng dù nạn nhân báo công an thì cũng không thể lần ra được mình. Chính vì vậy, khi bị công an "sờ gáy", 2 tên cướp rất bất ngờ. Tuy nhiên, chúng cũng "già mồm" chối tội.
Đến khi các điều tra viên đưa ra những chứng cứ không thể chối cãi thì 2 tên mới thú nhận hành vi phạm tội của mình.
Các đối tượng khai, khoảng 21h ngày 29/4, sau khi nhậu tại thị trấn Hà Lam, Huỳnh Quang Huy điều khiển xe mô tô mang BKS 92H1-522.66 chở theo Hoàng Quốc Trường để đi về nhà. Khi đến trước số nhà 46, đường Nguyễn Thuật thì xảy ra va chạm giao thông với xe mô tô mang BKS 92H1-407.66 do anh Nguyễn Công Thương điều khiển.
Sau khi va chạm, 2 thanh niên này và anh Thương xảy ra mâu thuẫn. Sẵn đang có men rượu trong người, Huy và Trường lớn tiếng chửi anh Thương là người có lỗi rồi đánh anh Thương.
Chưa hết, Huy bảo anh Thương đưa xe cho mình điều khiển, còn Trường lấy điện thoại của anh Thương và buộc nạn nhân ngồi lên xe của mình để Trường chở vào Tam Kỳ.
Huy chạy trước, Trường chạy theo sau. Khi đến gần Chợ Kế Xuyên (xã Bình Trung, Thăng Bình), Huy dừng xe lại. Khi chạy xe đến đây, thấy Huy dừng xe nên Trường cũng dừng xe lại.
Trường vừa dừng xe thì Huy bước xuống xe của anh Thương mà hắn đang điều khiển rồi dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu nạn nhân.
Sau khi đánh anh Thương để gây áp lực, Huy bảo anh Thương phải bồi thường tiền vì đã lỡ gây ra tai nạn.
Anh Thương trả lời không có tiền. Tụi chúng tiếp tục chở anh Thương vào hướng Tam Kỳ. Khi đến gần Trạm dừng nghỉ Bình An (QL1A, xã Bình An, Thăng Bình), Huy và Trường lại một lần nữa dừng xe để chửi mắng, hăm dọa anh Thương.
Chúng yêu cầu anh Thương phải cầm cố điện thoại hoặc xe máy để bồi thường cho chúng. Thấy yêu cầu của các đối tượng là vô lý nên anh Thương không đồng ý.
Không dọa nạt được anh Thương nên Huy và Trường bàn bạc đưa anh Thương đến chỗ nào vắng vẻ để chiếm đoạt xe máy của nạn nhân.
Sau khi thống nhất kế hoạch, Trường bắt anh Thương ngồi lên xe và chở anh vào hướng Tam Kỳ, Huy chạy xe anh Thương theo sau. Khi đến ngã ba Kỳ Lý thì hai đối tượng rẽ phải lên hướng thị trấn Phú Thịnh (huyện Phú Ninh, Quảng Nam).
Đi được khoảng 500m, thấy đoạn đường này vắng người qua lại, Trường dừng xe và bảo với anh Thương: “Cút xuống xe”. Sau đó, cả hai dùng vũ lực chiếm đoạt xe máy của anh Thương.
Sau khi lấy xe của nạn nhân, hai đối tượng chạy vào Quảng Ngãi rồi bán xe vừa cướp được với giá 8 triệu đồng. Còn ĐTDĐ của anh Thương, Huy tháo sim vứt đi rồi bỏ sim khác vào sử dụng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Rồi đây, 2 tên cướp sẽ phải trả giá cho hành vi ngông cuồng của mình.