Một trong số 3 người cùng tắm đã bị mất tích do lũ cuốn đúng vào ngày nghỉ lễ 2/9. Công cuộc tìm kiếm được triển khai tích cực nhưng vô vọng...
Ông Chẩu Văn Học - Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) vừa xác nhận với Phapluatplus.vn, Vào hồi 15h30 ngày 2/9 tại địa bàn thôn Bó Ngoạng đã xảy ra một vụ đuối nước khiến một nam thanh niên mất tích. Tới thời điểm gần trưa ngày 3/9 vẫn chưa tìm thấy.
|
Hàng trăm người dân hiếu kỳ đổ về khu vực hang Bó Ngoạng. (Ảnh: Bạn đọc) |
Hiện nay lực lượng cứu hộ gồm Công an, dân quân và dự bị động viên của huyện đang huấn luyện tại xã cũng tham gia tìm kiếm .
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân quê ở xã Tiến Bộ (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cùng đi còn có 2 người bạn nữa. Vào khoảng thời gian trên, cả 3 thanh niên rủ nhau xuống hang Bó Ngoạng tắm, nhưng người này lại không biết bơi. Do trước đó có mưa lũ nên nước khu vực này vẫn chảy xiết nên đã cuốn trôi mất tích.
Trao đổi với PV Pháp luật plus, ông Trần Quyết Cường - Chủ tịch UBND xã Tiến Bộ cho biết, Nạn nhân là Nguyễn Xuân Trường (sn 1993) trú tại thôn Tân Biên 2 xã Tiến Bộ, hiện làm nghề lái máy xúc thuê cho một người trên địa bàn xã Phúc Sơn (huyện Chiêm hóa).
Ngay khi nhận được thông tin trên, gia đình anh Trường đã tới hiện trường để khẩn trương tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.
|
Lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cự tìm kiếm. (Ảnh: Bạn đọc) |
Được biết hang Bó Ngoạng nằm phía sau cách nhà văn hóa thôn chừng hơn 100m. Ngày thường nước trong vắt và mát mẻ phong cảnh rất đẹp, đây cũng là điểm dừng chân của nhiều du khách. Tuy nhiên khi lũ tràn về nó trở lên hung hãn và nguy hiểm.
|
Phía trên nước vẫn chảy xiết. Phuong tiện tìm kiếm chỉ dùng được bè nứa và người lặn ngụp. (Ảnh: Bạn đọc) |
Hiện, lực lượng cứu hộ cùng cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm và xác minh nguyên nhân.vụ việc.
Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin.