Một tuần xảy ra 3 vụ bệnh nhân tử vong đều được cho là vì sự tắc trách của cán bộ bác sĩ, tuy nhiên mọi chuyện được giải quyết bằng tiền.
Những ngày cuối tháng 6/2017, trên địa bàn xã Phúc Ninh (Yên Sơn, Tuyên Quang) dư luận bỗng xôn xao về cái chết của chị Lý Thị Liên (sinh năm 1995, thường trú thôn Khu 3, xã Phúc Ninh, Yên Sơn, Tuyên Quang).
|
Di ảnh chị Lý Thị Liên (Ảnh: Tiến Vũ) |
Theo đó vào khoảng gần 17 giờ ngày 27/6, anh Nguyễn Đức Duy đã đưa vợ ra trạm xá xã để kiểm tra sức khỏe, do thấy trong người mỏi mệt. Tại đây sau khi thăm khám, chị được bác sĩ truyền nước hay đạm gì đó vào cơ thể.
Được một lúc thì không hiểu sao chị Liên bị tăng huyết áp và biểu hiện co giật, gia đình vội vã đưa lên tuyến trên nhưng vừa ra khỏi trạm chừng hơn 1 km thì phát hiện bệnh nhân tử vong.
Nhằm xác minh thông tin phản ánh từ bạn đọc, ngày 4/7/2017, PV Pháp luật Plus có mặt tại xã Phúc Ninh để ghi nhận sự việc.
Được hỏi về quá trình khám chữa bệnh của chị Lý Thị Liên, anh Nguyễn Đức Duy là chồng bệnh nhân cho biết: "Gia đình tôi và phía trạm Y tế xã đã thỏa thuận xong hết cả rồi. Hơn nữa vợ tôi nó cũng có bệnh từ trước nên không cần thiết phải làm rõ nguyên nhân tử vong nữa".
Bà Nguyễn Thị Nhu (mẹ chồng chị Liên) cũng vui vẻ khẳng định: "Do trạm Y tế người ta sơ suất một tý, và họ cũng đã đền bù cho gia đình bằng tiền rồi thì thôi".
Một người khác tự nhận là anh trai chồng chị Liên cũng cho rằng: "Chúng tôi đã giải quyết xong với số tiền hơn một trăm triệu đồng và thống nhất không khiếu kiện gì nữa"
Tuy nhiên, ngay từ màn giới thiệu, được biết có cơ quan báo chí tới liên hệ làm việc, ông Nguyễn Duy Ba - Trạm trưởng trạm Y tế xã Phúc Ninh đã vội vã từ chối cung cấp thông tin rồi vớ xe máy phóng như ma đuổi khỏi trạm.
|
Ông Nguyễn Duy Ba -Trạm trưởng Y tế xã Phúc Ninh vội vã vơ mũ áo lảng tránh báo chí (Ảnh: Tiến Vũ) |
|
Ông Nguyễn Duy Ba - Trạm trưởng Y tế xã Phúc Ninh, nhanh chóng rời bỏ trạm (Ảnh: Tiến Vũ) |
Chiều cùng ngày, nhận được sự chỉ đạo từ bà Khúc Thị Thủy - Chủ tịch UBND xã Phúc Ninh, ông Nguyễn Duy Ba mới chấp nhận quay trở lại trạm làm việc. Nhưng vẫn với thái độ không hợp tác mà phủ nhận tất cả.
PV yêu cầu được tiếp cận lịch trực hôm 27/6, ông Nguyễn Duy Ba trả lời: "Hôm đó là tôi trực, không có vấn đề gì xảy ra nên tôi cũng chẳng cần ghi chép sổ sách làm gì, gia đình họ đưa nhau đến khám, tôi cho họ chuyển viện rồi họ tử vong dọc đường, chuyện chỉ có thế thôi"
|
Chiều cùng ngày, ông Ba đã quay trở lại trạm làm việc (Ảnh: Tiến vũ) |
Liên lạc qua điện thoại, ông Phạm Đức Thắng - Giám đốc trung tâm Y tế dự phòng huyện Yên Sơn xác nhận: "Có sự việc như thông tin phản ánh, bên trạm Y tế xã Phúc Ninh với gia đình bệnh nhân đang thương lượng thỏa thuận, chắc là cũng thống nhất thôi, tôi cũng đã nắm được tình tình rồi nhưng hiện nay đang đi vắng"
Cứ như vậy tại tỉnh Tuyên Quang, những vụ việc bệnh nhân tử vong cứ liên tiếp xảy ra, và những thỏa thuận ngầm cũng được đặt ra với nhiều mức giá khác nhau để rồi vẫn tồn tại những cán bộ thiếu trách nhiệm, cửa quyền hống hách.
Điều đáng nói là chỉ trong một tuần cuối tháng 6 vừa qua, đã có tới 3 vụ bệnh nhân tử vong đều được cho là lỗi từ phía cá nhân của bệnh viện và trạm y tế. Liệu con số này đã dừng lại ở đó hay chưa ?
Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin.