Bằng thủ đoạn theo sát, tiếp cận những phụ nữ đang chạy xe một mình, có đeo túi xách và trang sức trên người, khi đến khúc vắng, Linh nhanh chóng đẩy ngã các đối tượng này rồi cướp giật tài sản. Những vụ cướp táo tợn Linh gây ra khiến dư luận hết sức hoang mang.
Tin nên đọc
Dùng búa đinh đập ân nhân suýt chết để cướp tài sản
Hai người Hà Tĩnh tại Angola bị cướp bắn tử vong
Hà Nội: Giữa đêm gọi xe cẩu vào công trường cướp 3 tấn dây cáp điện
Cay cú vì thua bạc, nhóm phụ xe buýt đi cướp tài sản
|
Bị cáo Nguyễn Viết Linh trong phiên tòa sơ thẩm. |
TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Viết Linh (SN 1993, trú tại thôn Thủy Trung, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) về tội “Cướp giật tài sản”.
Theo cáo trạng, Linh sinh ra trong một gia đình thuần nông, kinh tế khó khăn lại đông anh em nên mới học hết lớp 9 thì Linh bỏ dở con đường học vấn để đi làm thuê phụ giúp gia đình.
Nghề nghiệp không ổn định lại lập gia đình sớm và đèo bòng thêm đứa con nhỏ 4 tuổi, trong khi mọi chi tiêu trong gia đình chỉ dựa vào đồng tiền công ít ỏi từ nghề phụ hồ khiến cuộc sống càng thêm túng thiếu khó khăn, nợ nần chồng chất.
Thế nhưng Linh không an phận để tu chí làm ăn mà lại sinh ra đổ đốn, chơi bời, phách lối. Chán nản việc lao động kiếm tiền bằng nghề chân chính, gã trai trẻ quyết lựa chọn con đường làm ăn mới với thủ đoạn kiếm tiền bằng cách cướp giật tài sản của người đi đường để phục vụ mục đích tiêu xài cá nhân.
Để dễ bề thực hiện ý đồ, Linh điều khiển xe máy không biển số đi từ nhà vào TP Đông Hà (Quảng Trị) vào lúc trưa muộn hoặc chiều tối, vừa đi vừa quan sát dòng người lưu thông hai bên đường, rồi để ý các đối tượng là phụ nữ trên người có mang theo những tài sản giá trị, đang đi một mình để dễ dàng ra tay.
Trong đó điển hình như vụ việc xảy ra vào ngày 22/8/2015, khi đang chạy xe đi “hành nghề”, Linh phát hiện chị Trần Thị Thúy Trinh (SN 1992) điều khiển xe máy theo hướng ngược chiều, tay mang theo túi xách nên y liền quay xe bám theo.
Khi đến tỉnh lộ 574 đoạn qua xã Gio Châu (huyện Gio Linh), quan sát thấy không có ai trên đường nên Linh nhanh chóng tăng tốc, áp sát xe chị Trinh rồi bất ngờ giật mạnh túi xách khiến chị Trinh ngã xuống đường.
Khi thấy nạn nhân trong trạng thái bất tỉnh, Linh lấy điện thoại và ví tiền bỏ vào túi quần mình rồi thản nhiên lên xe bỏ đi. May sao nạn nhân sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện kịp thời.
Tính từ tháng 6/2015 đến hôm bị cơ quan chức năng bắt giữ (ngày 22/9/2015), Nguyễn Viết Linh đã thực hiện 10 vụ cướp giật tài sản tương tự, ở dọc suốt quốc lộ 1A qua địa bàn các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ và TP Đông Hà.
Tổng giá trị tài sản mà Linh chiếm đoạt được là hơn 69 triệu đồng và gây ra các kiểu thương tích cho nạn nhân, như bị té dẫn đến xây xước, gãy tay và gãy chân, với tổng tỷ lệ thương tật là 37% ở 3 đối tượng nữ.
Trong phiên tòa diễn ra vừa qua, Linh khai do ham chơi, bị bạn bè rủ rê nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản, đồng thời gửi lời xin lỗi đến các đối tượng bị hại và hứa không tái phạm, cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về phụng dưỡng mẹ già neo đơn và chăm sóc đứa con gái nhỏ.
Bà Lâm Thị Hoa (SN 1955, mẹ của bị cáo Linh) nước mắt lưng tròng, ngậm ngùi kể: “Lỗi lầm thằng Linh gây ra tôi biết không thể một sớm một chiều bù đắp lại cho người ta, chỉ mong mọi người lượng tình tha thứ cho nó.
Giờ nó đã phải nhận một bản án thích đáng. Phận làm mẹ, nhìn con vướng vào tù tội mà lòng đau thắt. Chỉ mong nó tu tâm cải tạo tốt để sớm được quay về đoàn tụ với gia đình và con thơ”.
Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, gia đình có công… Tòa tuyên phạt Nguyễn Viết Linh 10 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”, đồng thời bồi thường cho các bị hại số tiền 90 triệu đồng.