Bà Olga Beno đến từ vùng Eastern Passage, tỉnh Nova Scotia của Canada đã trúng giải độc đắc trị giá 5,3 triệu CAD (3,9 triệu USD) sau khi liên tục đánh cùng một dãy số xuất hiện trong giấc mơ của bà cách đây gần 30 năm.
|
Bà Olga Beno. (Ảnh: Atlantic Lottery) |
BBC dẫn lời Olga Beno cho biết thời điểm bà mơ thấy dãy số may mắn là vào tháng 5/1989. Kể từ đó, bà luôn chọn chúng mỗi khi mua xổ số.
“Tôi biết những con số của mình bằng trái tim và tôi nghĩ rằng mình đã nhìn thấy chúng trên màn hình tivi vào buổi tối sau khi lễ quay số diễn ra nhưng mắt tôi không được tốt. Vì vậy tôi quên mất nó”, bà Beno chia sẻ với hãng xổ số Atlantic.
Vào sáng hôm sau, bà Beno đã nhìn thấy dãy số trên báo một lần nữa. “Lúc đầu tôi nghĩ. Không thể nào. Tờ báo đã in nhầm. Sau đó tôi nói với em gái rằng, tôi nghĩ mình đã trúng xổ số”, bà Beno cho biết.
Theo BBC, bà Beno là một trong hai người trúng giải độc đắc hôm 28/12. Chiếc vé thứ hai được bán ra ở phía tây Canada.
Chiếc vé số may mắn là một niềm động viên lớn với bà Beno, người bị mắc bệnh ung thư 10 năm trước đây. Căn bệnh đã khiến bà phải bán căn nhà của mình và ở thuê để trang trải chi phí thuốc thang.
Bà Beno cho biết, gia đình đã giúp bà vượt qua bệnh tật vì vậy bà muốn dùng số tiền chiến thắng để đưa họ tới Disney World chơi.