Hôm qua (14/3), TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Nam (SN 1968, trú Đông Ba, Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) 15 năm tù về tội “Giết người”. Chỉ vì giành nhau chiếc micro mà Nam không ngần ngại cầm dao chém cả người quen lẫn người xa lạ.
|
Bị cáo Lê Văn Nam. |
Khoảng 20h ngày 7/11/2014, sau khi uống rượu tại gia đã miệng, Nam cùng hai người hàng xóm Vũ Xuân Đại và Vũ Hữu Tám đến quán cà phê Hoa Lan gần nhà tiếp tục uống bia và hát karaoke.
Khoảng 21h, Trần Văn Mùi (SN 1966) - chủ quán lẩu bên cạnh - cũng sang quán cà phê. Do có quen biết nên anh Mùi nói chuyện với Nam và Đại, sau đó tranh giành micro để hát bài yêu thích dẫn đến xô xát, đánh nhau với Đại.
Được mọi người can ngăn kịp thời, anh Mùi quay về quán lẩu của mình. Đại và Tám đi ra cửa quán cà phê Hoa Lan đứng hít thở không khí thì anh Mùi lại đi sang định đánh nhau với Đại nhưng Tám can anh Mùi nên không có chuyện gì xảy ra.
Một lát sau, Đại đi về trước còn Tám vẫn đứng đợi Nam thanh toán tiền hát. Khoảng 10 phút sau, Nam đi từ quán cà phê sang quán lẩu của anh Mùi và cự cãi với anh ngay trước cửa quán.
Nam đi vào khu vực bếp trong quán lẩu của anh Mùi lấy 1 con dao rồi vừa chạy ra chỗ anh Mùi đang đứng vừa hét to: “Thằng Mùi, tao chém chết mày”.
Nghe tiếng vợ anh Mùi kêu cứu, anh Nguyễn Hữu Thuần (SN 1961) đang ngồi ăn lẩu vén mành cửa buồng, ngó đầu ra xem sự việc liền bị Nam vung dao chém ngang trúng vào tai phải.
Bất chấp một nạn nhân vô can đổ máu, Nam tiếp tục đuổi theo anh Mùi. Thấy Nam đằng đằng sát khí, anh Mùi bỏ chạy qua một cái ngách nhỏ song không may bị trượt chân, ngã ngửa xuống đất.
Nam đuổi kịp và trong cơn say máu chém nhiều nhát vào vùng đầu, má trái, tay trái anh Mùi. Đến khi có tiếng hô “chết người rồi”, Nam mới bừng tỉnh, dừng tay lại.
Cùng lúc đó, anh Nguyễn Duy Trinh (SN 1983) chạy đến can thiệp cũng bị Nam chém nhưng không trúng nên anh Trinh đành bỏ chạy. Nam gặp anh Tám và đổ cho anh Mùi chém tổn thương mu bàn tay trái của mình.
Tám băng vết thương cho Nam và kêu: “Anh ơi, chạy đi”. Trên đường bỏ trốn, Nam vứt dao và gọi điện thoại cho người nhà đưa đến bệnh viện khâu vết thương. Đến ngày 10/11/2014, Nam bị bắt theo lệnh bắt khẩn cấp.
Trong quá trình điều tra, Nam nại rằng bị anh Mùi chém vào mu bàn tay trái, đâm ra tức tối và trả đũa nạn nhân. Căn cứ vào tài liệu điều tra, lời khai của các nhân chứng, người liên quan, cơ quan công an xác định không có sự việc Nam bị anh Mùi cầm dao chém gây thương tích.
Anh Mùi và anh Thuần được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên không bị tử vong. Tuy nhiên, anh Mùi phải chịu tổn hại sức khỏe tới 76% bởi hàng loạt vết thương ở cẳng tay, vùng mặt và vỡ xương sọ, còn anh Thuần có đơn từ chối giám định.