Nghĩ vợ coi thường mình, gã xuống bếp lấy dao, đạp cửa xông vào đâm tới tấp khoảng 50 nhát vào bụng, cổ, đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.
|
Han JinKun tại tòa. (Ảnh: báo Vietnamnet) |
TAND thành phố Hồ Chí Minh vừa tuyên phạt Han Jinkun (sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc) mức án tử hình về tội “Giết người”.
Theo hồ sơ vụ án, Han Jinkun và chị Y (sinh năm 1977) kết hôn vào năm 2014 và có với nhau một con chung là bé trai, cả 3 người cùng thuê nhà sống tại ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.
Do nhiều lần Han Jinkun thuyết phục chị Ý ẵm con sang Trung Quốc sinh sống nhưng chị Y không đồng ý nên giữa hai người thường xảy ra cãi vã.
Chiều 11/12/2015, vợ chồng Han Jinkun tổ chức nhậu tại nhà trọ, có mời bố mẹ chị Y và một con riêng của chị Y đến chung vui.
Sau khi bố mẹ và con riêng ra về, Han Jinkun tiếp tục thuyết phục vợ ôm con về Trung Quốc sinh sống nhưng chị Y không đồng ý, mà thay đồ đi tắm.
Sẵn có hơi men cộng với thái độ của vợ, đặc biệt Han Jinkun nhìn thấy lon bia mà mình đã mở cho vợ uống nhưng vẫn còn đầy, nghĩ vợ coi thường mình nên gã xuống bếp lấy dao, đạp cửa xông vào đâm tới tấp khoảng 50 nhát vào bụng, cổ, đầu, lưng, chân, tay cho tới lúc chị Y gục tại chỗ.
Thực hiện xong hành vi, Han Jinkun bế đứa con mới 6 tháng tuổi qua gửi hàng xóm rồi bỏ trốn.