Một nhóm học sinh cấp 3 rủ nhau ra bãi biển xã Quảng Lợi (xã Quảng Xương, Thanh Hóa) chơi nhân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ 10/3, thì chẳng may 1 nam sinh bị tử vong do nước cuốn trôi.
|
Bãi biển nơi em Chung chẳng may gặp nạn. |
Được biết, chiều ngay 16/3 có một số học sinh trường THPT Quảng Xương 1 đã rủ nhau ra bãi biển xã Quảng Lợi (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) chơi. Lúc ra biển đùa vui, em Nguyễn Văn Chung (HS lớp 12) chẳng may bị sóng biển cuốn đi.
Ngay khi phát hiện, các bạn của Chung lớn tiếng tri hô, cầu cứu sự trợ giúp. Một số ngư dân gần khu vực đó đã nhanh chóng cứu giúp. Rất tiếc, mọi chuyện trở nên muộn màng bởi khi đưa được Chung lên bờ thì em đã tử vong trước đó vì ngạt nước.
Ông Lê Văn Dỵ - Hiệu trưởng trường THPT Quảng Xương 1 vừa xác nhận sự việc trên và cho biết Chung là học sinh lớp 12 của trường. Em chẳng may gặp nạn lúc đi chơi với các bạn trong dịp nghỉ lễ 10/3.
Sau khi vụ việc đáng tiếc xảy ra, nhà trường đã có đoàn đến hỏi thăm, động viên và chia sẻ sự mất mát với gia đình em Chung.
"Chuyện đau buồn xảy ra trong dịp nghỉ lễ, nhà trường không thể quản lý hết được các em học sinh", thầy Dỵ cho biết thêm.