Tính đến thời điểm hiện tại, Thanh Hóa đã có ít nhất 8 người chết và mất tích do mưa lũ. Nhiều huyện miền núi, giao thông chia cắt, tắc đường, các bản làng bị cô lập.
Ông Vi Văn Huyên, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Thường Xuân cho biết, nước lũ sông Chu đang lên nhanh, đường đi vào nhiều xã bị cô lập. Cây cầu treo bản Mạ, xã Xuân Cẩm đã bị nước lũ cuốn trôi khi nước lũ dâng cao hơn chục mét.
|
Một cây cầu dân sinh tại xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân bị nước cuốn sập. (Ảnh: Anh Thắng) |
Thống kê tại huyện Thường Xuân có 3 người chết gồm Vi Văn Chiến (SN 1989) và con gái (SN 2000, chưa rõ họ tên) ở xã Yên Nhân; bà Lê Thị Hà (SN 1974, thôn Cạn, xã Bát Mọt) đều bị chết do sạt lở đất và nước lũ cuốn trôi.
Ngoài ra 3 người khác bị thương là Lương thị Lưu 30 tuổi, xã Tân Thành gãy tay; Hoàng Văn Hưng (1977) thôn Cạn, Bát Mọt và ông Lực Văn Cuộc (45 tuổi, thôn Lẹ, Bát Mọt) bị nước cuốn trôi theo nhà, nhưng được cứu vớt kịp thời.
Ông Vũ Văn Đạt, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn cho biết, mưa lũ đã gây sạt lở, ách tắc trên quốc lộ 16 (khu vực xã Sơn Hà) và quốc lộ 127 bị sạt 14 điểm. Nghiêm trọng nhất là điểm tại Km 62 và Km72 sạt cả ta luy âm và ta luy đường lấn vào 2/3 đường.
UBND huyện đã huy động dân quân, lực lượng Hạt giao thông đưa máy móc vào giải phóng khối lượng đất đá để thông đường. Ngoài ra nhiều mương, đập, trường học bị sạt lở; 4 bản bị cô lập hoàn toàn.
|
Quốc lộ 217 đoạn qua huyện Hà Trung, Thanh Hóa. (Ảnh: Anh Thắng) |
Cũng tại Quan Sơn, 2 vợ chồng người đã bị nước lũ cuốn trôi. Người vợ may mắn được cứu thoát và đã đưa đi cấp cứu. Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm người chồng. mất tích. Tuy nhiên theo thông tin từ Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, hiện đã vớt được 1 thi thể nam giới tại Quan Sơn, nhưng chưa xác định được danh tính, không rõ có phải người chồng bị cuốn trôi hay không.
Tại huyện Nông Cống, thông tin cho biết có 1 người nam giới tại xã Công Chính bị tử vong vì nước lũ.
Tại huyện Lang Chánh, khoảng 19h tối ngày 10/10, Thượng tá Cao Đăng Cường, Chính trị viên, Bí thư Đảng ủy Đồn Biên phòng Yên Khương cùng Đại úy Nguyễn Thành Chủng đang trên đường công tác kiểm tra tình hình mưa lũ trừ chốt trở về, khi qua đập tràn bản Bôn, đã bị lũ ống cuốn mất tích. Tính đến thời điểm 12h ngày 11/10, lực lượng cứu nạn cứu hộ mới chỉ tìm thấy 1 mảnh vỡ của chiếc ôtô cách đó chừng 5km.
Trước đó, trưa ngày 10/10, tại TP Thanh Hóa, bà K. trong lúc đi sang thăm nhà con gái, đã thụt xuống cống nước không có nắp đậy. Thi thể được tìm thấy cách đó 3km.
Như vậy, ảnh hưởng do mưa lũ, tại Thanh Hóa đã có ít nhất 8 người chết và mất tích, bị thương 3 người. Tuy chưa có thống kê, nhưng thiệt hại hoa màu nhà cửa, công trình kiến trúc, thủy lợi là khá lớn.
Theo thông báo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, tính đến 11h30 trưa nay (ngày 11/10) hồ Bến En, hồ thủy điện Cửa Đặt chính thức xả lũ. Thời điểm hiện tại, Thanh Hóa đã xả lũ đồng loạt tại 3 hồ Yên Mỹ, Bến En và Cửa Đặt.
Trước đó, riêng việc hồ Yên Mỹ xả lũ, đã gây ngập lụt hơn 400 hộ dân tại xã Tượng Sơn (huyện Nông Cống). Nguy cơ người dân các xã vùng hạ lưu sẽ bị ngập lụt do hồ xả lũ cộng với lũ về tại các sông là rất cao.
|
Nước ngập nhiều căn nhà ven quốc lộ 217 đoạn qua xã Hà Đông, huyện Hà Trung, Thanh Hóa. (Ảnh: Anh Thắng) |
Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, do mưa lớn trên thượng nguồn nên nước sông Cầu Chày đang lên nhanh, hồi 8 giờ ngày 11-10, nước sông Bưởi tại Trạm thủy văn Kim Tân là 11,08 m (trên mức báo động II là 0,08 m)). Dự báo nước sông Bưởi có khả năng đạt mức báo động III (BĐII là 12 m) vào 14h cùng ngày.
Hiện tại, theo Văn phòng UBND huyện Thạch Thành, mực nước sông Bưởi vào 12h trưa nay đo được tại Trạm Thủy văn Kim Tân là 11m54 ở báo động 2, chỉ cách mức báo động 3 là 46cm.
Hiện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã phát lệnh báo động III trên sông Bưởi, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc, Thạch Thành triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động; thông báo cho người dân vùng ngoại đê biết và chủ động sơ tán dân khi nước lên cao.