Lẽ ra chồng giận vợ phải bớt lời, đằng này chị Kiều có lẽ do phải chịu đựng, uất ức quá nhiều nên bức xúc, vẫn sa sả không tiếc lời.
Chiều 12/9, người dân đã phát hiện thi thể nghi can Nguyễn Tấn Thịnh (34 tuổi, ngụ phường Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai) trong một giếng nước tại rẫy cà phê cách nhà chừng 500m.
Thịnh được xác định là hung thủ đâm chết vợ mình là chị Nguyễn Thị Diễm Kiều (23 tuổi) tại nhà riêng bằng 36 nhát dao vào tối 9/9. Cái chết thương tâm của cặp vợ chồng trai tài gái sắc nổi tiếng phố núi khiến dư luận bàng hoàng.
|
Nạn nhân Nguyễn Thị Diễm Kiều. |
Người thân của đôi vợ chồng xấu số cho biết, Nguyễn Tấn Thịnh và chị Nguyễn Thị Diễm Kiều lấy nhau là do yêu đương tìm hiểu, chứ không phải do mai mối. Chị Kiều là cô gái có tiếng là xinh đẹp trong vùng, trước kia có nhiều người đàn ông theo đuổi, trong đó có nhiều người giàu có nhưng chị đã yêu và chọn lấy Thịnh - một chàng trai nghèo, tay trắng vào đời.
Về phía Thịnh, ngoài vẻ đẹp trai thì Thịnh còn biết tu chí làm ăn, tự tạo lập kinh tế cho bản thân dù cha mẹ không mấy khá giả. Sau 3 năm hôn nhân, hiện vợ chồng họ có 1 cậu con trai kháu khỉnh 2 tuổi. Từng có lúc, người ngoài nhìn vào phải ngưỡng mộ bức tranh hôn nhân rực rỡ của hai người. Thời gian đầu cuộc sống vợ chồng họ rất êm ấm.
Thịnh tỏ ra rất yêu và chiều vợ, một tay Thịnh lo toan kinh tế, không để vợ phải làm gì. Chị Kiều chỉ việc ở nhà trông con, chăm lo nội trợ. Bởi thế, dù đã có chồng con nhưng chị Kiều trông vẫn trẻ đẹp, sành điệu khiến nhiều cô gái phải ghen tỵ về nhan sắc.
Trên trang Facebook cá nhân của chị Kiều thường xuyên cập nhật những hình ảnh xinh đẹp, lộng lẫy tại những địa điểm vui chơi sành điệu, chia sẻ những cảm xúc viên mãn về cuộc sống, tình yêu.
Tuy nhiên, khoảng thời gian êm ấm không được lâu do gánh nặng áo cơm đè nặng, giết chết những lãng mạn ban đầu. Không biết từ bao giờ, Thịnh đua theo bạn bè xấu sa vào cờ bạc, lô đề rồi thua lỗ, kiệt quệ.
Kinh tế gia đình họ vốn đã không dư dả, giờ ngày càng suy kiệt do anh Thịnh nghiện cờ bạc, trong khi đó chị Kiều vẫn đang ở nhà trông con, không kiếm ra tiền.
Chị Kiều biết chuyện chồng cờ bạc đã khuyên can nhưng Thịnh không nghe, càng thua Thịnh càng gỡ, ngày càng lún sâu vào “bác thằng bần” khiến vợ chồng lục đục, cãi vã thường xuyên.
Cờ bạc đã biến người chồng hào hoa, yêu chiều vợ thành gã đàn ông vũ phu, thô lỗ, Thịnh chửi bới, mắng nhiếc vợ không tiếc lời, thậm chí đánh đập vợ không tiếc tay.
Trên trang Facebook của chị Kiều, bạn bè, người thân vẫn thấy đăng hình ảnh người vợ trẻ đẹp nhưng đôi mắt không giấu được nỗi buồn, và những dòng chia sẻ thì trĩu nặng tuyệt vọng, những dự cảm không hay về tình yêu và hôn nhân…
Khoảng 18h ngày 9/9, vợ chồng Thịnh lại xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Nguyên nhân mâu thuẫn là do chị Kiều cằn nhằn về việc Thịnh cờ bạc bê tha. Lúc này trong nhà còn có người em gái của chị Kiều cũng đang ở chơi thấy thế đã can ngăn nhưng Thịnh bỏ ngoài tai, không còn giữ phép lịch sự với cô em vợ. Lẽ ra chồng giận vợ phải bớt lời, đằng này chị Kiều có lẽ do phải chịu đựng, uất ức quá nhiều nên bức xúc, vẫn sa sả nói lại chồng không tiếc lời.
Trong lúc tức giận, Thịnh đã vớ con dao đâm chị Kiều liên tiếp. Thấy vậy, em gái chị Kiều đã phải liều chết xông vào can ngăn anh rể để cứu chị gái nhưng cũng bị Thịnh đâm bị thương.
Gây án xong, Thịnh vứt con dao ở sân giếng gần nhà rồi bỏ trốn. Người thân nghe tiếng kêu cứu đã đưa hai chị em chị Kiều vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, chị Kiều đã tử vong bởi 36 nhát dao tàn độc của người chồng, còn cô em gái cũng bị thương nhẹ.
Trong quá trình truy bắt hung thủ Thịnh, đến chiều 12/9 thì phát hiện Thịnh tử vong trong giếng, khả năng Thịnh đã tự tử.
Đau xót trước cái chết thương tâm, oan khuất của chị Kiều, bạn bè và người thân cho biết cách đây ít hôm, chị Kiều đã chia sẻ dòng trạng thái trên trang facebook cá nhân với nội dung: “Cái giá phải trả cho sự ngu muội chính là bài học cho cuộc đời”.
Với dòng trạng thái u uất này, nhiều người cho rằng, đây như 1 câu nói định mệnh, báo trước cuộc đời đầy bi kịch của chính người vợ trẻ hồng nhan bạc mệnh.