Mặc dù không biết bơi nhưng em Sang vẫn theo chân nhóm bạn thường xuyên xuống sông tắm. Tới hôm nay thì xảy ra đuối nước thương tâm.
Tới 18h chiều (12/6), lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể em Phạm Vũ Hoàng Sang (15 tuổi, ngụ quận 9) bị đuối nước dưới sông Cầy.
Trước đó, trưa cùng ngày, em Sang cùng nhóm bạn nam cùng tuổi xuống tắm dưới sông Cầy, đoạn qua đường dẫn cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây- nút giao Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, quận 9, TP HCM).
|
Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm thi thể nạn nhân. |
Tuy nhiên, ít phút sau nhóm bạn không thấy Sang nữa nên hoảng sợ lên bờ chạy đi kêu cứu. Người dân gần đó nhanh chóng chạy tới nơi nhưng Sang đã chìm dưới đáy sông. Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn quận 9 có mặt tiến hành tìm kiếm thi thể nạn nhân, lấy lời khai các nhân chứng.
|
Người dân hiếu kì tập trung theo dõi. |
“Trưa nào tôi cũng ngủ dưới gầm cầu nên thấy tụi nhỏ tắm hoài à, tôi cũng nhắc tụi nhỏ nhưng mà mấy đứa có nghe đâu. Trưa nay tôi về nhà sớm hơn mọi khi thì nghe tin có đuối nước ngoài này, chứ tôi ở lại ngủ là không sao rồi” - một nhân chứng kể lại.
|
Hiện trường vụ tìm kiếm thi thể nạn nhân. |
Vụ việc thu hút rất đông người dân hiếu kì theo dõi, dừng đỗ tùy tiện xe máy trên đường cao tốc.
|
Xe máy dừng đỗ trên cáo tốc để theo dõi vụ việc. |
Cũng theo mẹ em Sang thì em không biết bơi, nhưng không biết sao vẫn dám xuống sông tắm.