Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 vang vọng mãi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, thể hiện rõ chân lý chính nghĩa, và đạo lý cao cả của Việt Nam...
Cả đất nước đang hướng về những giây phút thiêng liêng cách đây 71 năm, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh thay lời dân tộc đọc bản tuyện ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Những người con xa xứ, vào ngày này cũng không khỏi bồi hồi xúc động trong ngày quốc khánh trọng đại của quê hương.
Ngày hôm nay, Radio Yêu thương Plus cũng nhận được rất nhiều những lời chúc của các bạn du học sinh, những người đang học tập và làm việc tại nước ngoài, qua đó các bạn du học sinh cũng muốn gửi lời chúc đến Việt Nam thân yêu.
Bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ở Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9/1945 không chỉ có ý nghĩa đối với nền độc lập của dân tộc Việt Nam, mà còn là sự mở đầu kỷ nguyên độc lập, tự do của các dân tộc thuộc địa, bị áp bức trên toàn thế giới. Đây là mốc son lịch sử chói lọi của dân tộc. Và trong Radio Yêu thương Plus số 27 (số đặc biệt), chúng tôi xin được trính dẫn một đoạn trong Bản tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ kính yêu:
"Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 vang vọng mãi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, thể hiện rõ chân lý chính nghĩa, pháp lý đanh thép và đạo lý cao cả của dân tộc Việt Nam giành độc lập, tự do. ánh sáng của Tuyên ngôn Độc lập đã khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam hướng lên tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".