Không được khóc vì những người không xứng đáng với bạn. Trong rất nhiều hoàn cảnh, người bạn gặp trong cuộc sống này đều có một chữ duyên. Có thể đó là người xấu, người tốt, người đi với bạn suốt cuộc đời hoặc người chỉ đi với bạn một đoạn đường. Người chúng ta gặp sẽ nhiều lắm, vì thế, đừng phí nước mắt cho những kẻ không xứng đáng khiến bạn rơi lệ.
Không được khóc giữa đường và khi một mình. Hãy khóc trước mặt người bạn cảm thấy tin tưởng nhất. Khóc một mình, chỉ khiến cho vết thương trong trái tim bạn khắc sâu thêm và rồi bàng hoàng nhận ra: ta đơn độc đến thế ư?
Không được khóc khi thấy người yêu cũ có người yêu mới. Hãy mỉm cười thật tâm và chúc phúc cho họ. Quá khứ, hãy để nó ngủ yên và hướng mắt về phía trước.
|
Dĩ vãng sẽ đẹp nếu bạn biết cách làm cho tương lai đẹp hơn để không lưu luyến chuyện cũ nữa. (Ảnh: Baomoi) |
Đừng buồn khi người bạn yêu đơn phương có một mối quan hệ mới. Khi bạn không dám thổ lộ thì đừng khóc vì tiếc nuối. Nước mắt giờ không thay đổi được gì nữa. Trách thay chính bản thân bạn mới là kẻ tạo cơ hội cho người khác.
Hãy ngủ ngoan và đừng khóc hàng đêm với những nỗi đau. Sáng sớm hôm sau thức dậy, bạn đã tự hành hạ bản thân và đôi mắt sưng húp của mình khiến cho hình hài trở nên xấu xí. Nếu bạn đối xử tệ với bản thân thì chưa chắc đã biết cách đối xử tốt với người khác tử tế và ngược lại.
Đừng sợ hãi và khóc lóc trong bất lực. Trong cuộc đời này chỉ có sinh tử là không thể thay đổi được còn chuyện gì cũng có thể giải quyết nếu bạn bình tĩnh đối mặt và cố gắng. Thất bại ở một đoạn đường dường như chỉ là điểm dừng chân để nhen nhóm những thành công ở phía trước. Đừng ngừng cố gắng. Cứ tin tưởng tiến về phía trước.
Và hãy nên nhớ, nước mắt chỉ nên khóc cho những người xứng đáng, những phút giây hạnh phúc đáng để nâng niu. Nỗi đau rồi sẽ qua nhanh thôi. Hãy bình thản và tiến về phía trước.
Mọi phản hồi và ý kiến đóng góp xin quý thính giả để lại tại phần bình luận của chương trình, hoặc quý vị cũng có thể nhắn tin và gửi bài công tác tới email:
[email protected]
hoặc [email protected]