Cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố vụ án và nghi phạm trong vụ án mạng kinh hoàng này cũng đang dần hé lộ.
Mất tích đầy “bí ẩn”
Chiều tối ngày mồng 3/7 trên mạng xã hội lan truyền thông tin tìm kiếm một cháu bé khoảng 6 tuổi ở Quảng Bình bỗng mất tích không lý do, gia đình nghi ngờ cháu bé bị bắt cóc nên nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm.
Cũng ngay ngày hôm đó công an thị xã Ba Đồn nhận được tin trình báo của vợ chồng anh Trần Văn Ất và chị Dương Thị Thảo ở tổ dân phố Trường Sơn, phường Quảng Long, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình về việc con trai của chị là cháu Trần Trung Nghĩa 6 tuổi, tên thường gọi là Nô bị mất tích không rõ lý do.
|
Người thân cháu bé quá đỗi bàng hoàng trước sự việc. |
Theo trình bày của gia đình: khoảng 17h ngày 3/7, bố cháu là anh Ất đang bận công việc, mẹ cháu nghĩa là chị Thảo đang nấu cơm ở trong bếp và Nghĩa ra ngoài sân chơi. Khi chị Thảo nấu cơm xong gọi con vào ăn thì không thấy Nghĩa ở đâu.
"Tôi đang nấu ăn ở trong nhà, bố cháu bận công chuyện nên cháu ra ngoài sân chơi. Một lúc sau tôi ra gọi cháu vào ăn cơm nhưng không thấy con đâu. Vợ chồng tôi chia nhau đi tìm nhưng đến tối vẫn không thấy. Bà con hàng xóm cũng không biết con tôi đi đâu. Chúng tôi đã gọi điện cho gia đình người thân nhưng cháu đều không đến chơi", chị Thảo trình bày.
Sau khi nhận được trình báo của gia đình anh Ất – chị Thảo, Công an thị xã Ba Đồn đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với gia đình đồng thời ra thông báo tìm kiếm cháu Nghĩa. Cháu Nghĩa cao khoảng 1m, nặng 20 kg, mặt tròn và đầu tóc cắt đinh ngắn khoảng 1,5 cm, nước da trắng.
Trước khi mất tích cháu Nghĩa mặc bộ quần áo thể thao màu trắng có in chữ Adidas, áo dạng cổ tròn, trên tay phải có mang một chiếc vòng kim loại màu trắng, hình mắt xích.
Trước thời điểm cháu Nghĩa mất tích, nhiều người hàng xóm của gia đình chị Thảo cho hay, có 2 phụ nữ lạ mặt xuất hiện ở gần nhà. Hai người này đi xe máy wave màu đỏ và có nhiều dấu hiệu khả nghi.
Sau đó hai ngày, trên mạng xã hội lại tiếp tục xuất hiện thông tin và một bức ảnh hai người phụ nữ chở xe máy một cháu bé đang khóc nghi ngờ là cháu Nghĩa nhưng được gia đình xác định là không phải cháu Nghĩa.
Bị sát hại dã man với 23 vết đâm
Khoảng 9h30 phút sáng ngày 8/7, ông Trần Mạnh Phương (33 tuổi, Tổ trưởng Tổ dân phố Tiền Phong, phường Quảng Long) khi đang trên đường đi bủa lưới bắt cá đã phát hiện thi thể một cháu bé chết ở hồ nước trên bãi cát hoang cạnh nghĩa địa.
Ngay sau khi phát hiện, người này đã hô hoán cho người dân xung quanh đồng thời trình báo cho cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm pháp y để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc và và phối hợp với gia đình nhận diện thi thể.
Trưa 9/7, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận, qua công tác khám nghiệm pháp y, xác định đây là cháu Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, trú thị xã Ba Đồn), chết do bị sát hại. Bước đầu cơ quan điều tra xác đinh cháu Nghĩa đã bị sát hại nhiều ngày, có thể sau khi bị đưa đi khỏi nhà vì thi thể đã phân hủy mạnh.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên thi thể cháu Nghĩa có 23 vết đâm ở ngực và đã tử vong trước đó nhiều ngày. Đặc biệt, gần nơi tìm thấy cháu Nghĩa, công an phát hiện một con dao Thái Lan cán màu vàng, đã bị gãy phần đầu.
Tuy nhiên, đây có phải là hung khí gây án hay không thì chưa thể khẳng định. Hồ nước nơi bé trai tử vong được cơ quan chức năng tiến hành rút cạn nước để tìm thêm chứng cứ. Trao đổi với PV, Thượng tá Lê Văn Hóa, Trưởng Công an thị xã Ba Đồn khẳng định thông tin cháu Nghĩa bị giết để lấy nội tạng gây nhiễu loạn trên mạng xã hội những ngày qua là không chính xác.
"Không có chuyện cháu Nghĩa bị mổ lấy nội tạng như lời đồn. Đúng là lúc được phát hiện, trên thi thể cháu bé có nhiều vết thương bất thường tuy nhiên hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra. Khi nào có kết luận chính thức, chúng tôi mới thông tin cụ thể được…", Thượng tá Hóa nói.
Cả xã hội bàng hoàng
Chiều 8/7, chiếc quan tài nhỏ được khiêng về nhà trên con đường làng đầy bụi đỏ. Hàng trăm người dân địa phương lặng lẽ đến chia buồn và thay nhau thắp những nén hương tiễn đưa cháu bé xấu số.
Trước nỗi đau mất con, mất cháu, người thân trong gia đình bé Nghĩa gào khóc thảm thiết. Rất đông người dân có mặt tại khu vực nơi phát hiện thi thể bé trai xấu số, chia buồn cùng với gia đình. Sự ra đi đột ngột và đầy oan ức của bé trai 6 tuổi khiến cha mẹ, người thân, bà con làng xóm và dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa.
Hình ảnh người đàn ông rắn rỏi, nước da sạm màu vì nắng gió khóc cạn nước mắt bên lĩnh cữu nhỏ của cậu con trai 6 tuổi khiến ai có mặt tại đám tang cũng nghẹn ngào. Vật vã như người mất hồn bên linh cữu con, anh Trần Văn Ất dường như vẫn chưa thể tin những gì đang xảy ra là sự thật.
Nhìn linh cữu của con, anh liên tục ngất xỉu, gào khóc nức nở: "Trời ơi, con ơi. Mấy hôm nay ba mẹ chờ con mãi mà sao con không về…”, “Sao lại khổ thế này con ơi, ba có làm gì nên tội với ai đâu mà giờ đầu bạc tiễn đầu xanh thế này. Con còn nhỏ quá, con có tội tình gì đâu…”.
Có mặt trong đám tang đưa tiễn bé Nghĩa, bà Lê Thị Mai (47 tuổi, trú tổ dân phố Trường Sơn) cho biết: "Nghe tin cháu Nghĩa chết và có nhiều vết thương trên người khiến chúng tôi rất hoang mang. Cháu còn nhỏ mà phải chết thương tâm quá khiến ai nấy đều xót xa. Mong sao cơ quan công an sớm điều tra để tìm ra hung thủ".
Chiều 9/7, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết cơ quan cảnh sát điều tra thị xã Ba Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến cái chết của cháu Trần Trung Nghĩa. Nơi hung thủ vứt xác cháu ở hồ nước là vùng rất vắng, là nơi tập kết rác, ít ai tới, điều đó khẳng định kẻ giết cháu bé rất có thể là người địa phương.
Nói thêm về nghi phạm, người nhà cháu Nghĩa cho biết nghi phạm là người quen biết với gia đình tuy nhiên về mâu thuẫn và động cơ tư thù gì đã giết cháu bé thì gia đình chưa tiết lộ.
Hiện công an đã xác định được hai nghi phạm liên quan đến cái chết của cháu Nghĩa, đang tiến hành tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và sẽ có thông báo chính thức khi tìm ra các chứng cứ, manh mối vụ án.