Trong quá trình điều tra vụ án, các cơ quan chức năng đang tiến hành làm các thủ tục tố tụng để bắt tạm giam thì đối tượng Kiệt đã bỏ trốn.
Ngày 26/12, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thành Kiệt (SN 1966, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). ông Kiệt là giám đốc Công ty TNHH Thảo Trúc, người có liên quan đến vụ án “trùm”gỗ lậu Phan Hữu Phượng (tức Phượng “râu”).
|
Trùm gỗ lậu Phượng “râu” bị cơ quan công an bắt hồi tháng 5/2018. |
Lâm “tặc” đưa hối lộ
Theo đó, bị can Kiệt bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” và hành vi “Đưa hối lộ”. Trước đó, trong quá trình điều tra vụ án, các cơ quan chức năng đang tiến hành làm các thủ tục tố tụng để bắt tạm giam thì đối tượng Kiệt đã bỏ trốn.
Điều tra ban đầu cho thấy, vào đầu năm 2017, Phượng “râu” và Kiệt cùng nhau mua đấu giá hơn 600m3 gỗ (từ nhóm II đến nhómVI) có nguồn gốc trục vớt dưới dòng suối Đắk Đam (khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia) thuộc địa giới hành chính xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).
Sau khi trúng đấu giá gỗ đấu giá trên, hai đối tượng cùng thống nhất, lợi dụng việc vận chuyển số gỗ này chỉ là “bình phong” che mắt nhằm qua mặt các cơ quan chức năng nhưng thực chất là tổ chức khai thác, vận chuyển hàng trăm m3 gỗ có nguồn gốc bất hợp pháp tại khu vực biên giới Việt Nam - Camphuchia vận chuyển về các xưởng tại huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) để chế biến, hợp thức hồ sơ để tiêu thụ. Công ty ThảoTrúc thuê Công ty Long Vũ vận chuyển số gỗ trên về kho xưởng ở huyện Cư Jút.
Nhưng toàn bộ việc vận chuyển do Phan Hữu Phượng (tức Phượng “râu”, SN 1968, trú thị trấn Ea T’ling, Cư Jút) điều hành.
Theo bàn bạc, Phượng có trách nhiệm thuê nhân lực để khai thác, thu mua gỗ bất hợp pháp, tổ chức vận chuyển gỗ, còn Kiệt có trách nhiệm tìm cách tạo mối “quan hệ” với các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giúp đỡ việc vận chuyển gỗ lậu.
Sau khi thống nhất trong khu vực biên giới, Phượng giao cho Phan Hữu Quyền, Lê Văn Chinh tổ chức cho mộtsố đối tượng khai thác, thu mua gỗ bất hợp pháp; thuê Phạm Tấn Thành, Đặng Tiến Trường, Trần Lưu Lân, Hồ Trọng Dũng, Dương Quốc Bảo, Ngô Hùng Vương và Cao Tiến Thịnh để vận chuyển gỗ từ trong khu vực biên giới về trung tâm huyện Cư Jút.
Lợi dụng việc vận chuyển gỗ đấu giá, Phượng “râu” cho trà trộn khối lượng rất lớn gỗ lậu khai thác dọc biên giới vào. Trong quá trình vận chuyển gỗ Kiệt, Phượng biết Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông) do ông Lê Quang Thái làm Đội trưởng có quyền hạn kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm sản trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.
Để Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 không kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, chế biến, cất giữ, tiêu thụ gỗ có nguồn gốc bất hợp pháp, Kiệt, Phượng hẹn gặp Thái tại quán cà phê thuộc xã Thuận An (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) để “nhờ” giúp đỡ. Sau khi gặp Thái, Kiệt và Phượng thoả thuận chung chi tiền cho Thái để được vận chuyển gỗ bất hợp pháp kèm theo gỗ mua đấu giá.
Kiệt, Phượng thống nhất việc chung chi cho Thái do Kiệt đảm nhiệm và giao cho Nguyễn Hoàng Trang thực hiện, ghi chép sổ sách theo dõi. Kết quả điều tra xác định, trong năm 2017 vào các ngày 18/6, 14/8, 1/9 và ngày 7/1, 31/3 của năm 2018, Thái đã trực tiếp và thông qua chị gái của mình để nhận tiền từ Trang vớisố tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.
Chi hàng tỷ đồng mua chuộc
Như đã đưa tin, khoảng 4h sáng 27/4, Cục cảnh sát môi trường (C49) phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động – Bộ Công an đã bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển gỗ trái phép trên 2 xe tải tại khu vực thị trấn Ea Tling (huyện Cư Jút, Đắk Nông).
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận số gỗ này là của Phan Hữu Phượng được vận chuyển từ khu vực lán trại thuộc Tiểu khu 464, thuộc lâm phần của Vườn Quốc gia Yok Đôn, gần đồn biên phòng 747 (Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Đắk Lắk).
Tối 27/4 đến rạng sáng 28/4, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nhà và bắt khẩn cấp đối tượng Phượng “râu”để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
Trong quá trình khám xét tại nhà đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, trong đó có một số cuốn sổ mà Phượng “râu” ghi chép đã chung chi hàng tỷ đồng để buôn bán, vận chuyển gỗ lậu trong suốt một thời gian dài.
Liên quan đến vụ án trên,Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn các Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quang Thái, Bùi Văn Khang (nguyên Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hà Thăng Long (Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm Huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Khang nguyên là Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn (từ 2008- 2017) và Hà Thanh Long đã đã ký xác nhận không đúng quy định nhiều bảng kê lâm sản, đóng búa hợp thức gỗ lậu cho công ty Thảo Trúc và Phượng “râu”.
Sau khi đóng búa xong đại diện Công ty Thảo Trúc đã đưa cho các đối tượng này số tiền lớn. Số tiền này ông Long đưa lại cho ông Khang một phần và ông Long giữ lại một phần và một ít chi vào một số hoạt động của cơ quan.
Chưa kịp “rửa tay gác kiếm” Ngoài lượng gỗ quý tại 3 nhà kho, cơ quan chức năng còn phát hiện mộtlượng gỗ quý hiếm khác được Phượng chọn lọc, cất giữ riêng. Bước đầu cơ quan điều tra xác định số lượng gỗ quý hiếm này được Phượng "râu" chuẩn bị để xây dựng biệt thự gỗ trên khu đất hàng nghìn mét vuông. "Qua điều tra ban đầu được biết, Phượng "râu" dự định sẽ rửa tay gác kiếm an nhàn, khi ông ta gom đủ gỗ làm xong biệt thự gỗ", một cán bộ điều tra xác nhận với nguồn trên. |
Từng chỉ có con trâu kéo gỗ tạp quanh vùng
Theo thông tin của cơ quan điều tra, Phan Hữu Phượng (50 tuổi, biệt danh Phượng "râu", quê Nghệ An, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút, Đắk Nông). Phượng "râu" vào huyện Cư Jút sinh sống vào khoảng năm 1998, đã có hơn 10 năm làm nghề kinh doanh gỗ.
Căn nhà hiện nay của ông ta có chiều rộng khoảng 30 m, chiều dài 100 m, kín cổng cao tường nằm trên quốc lộ 14. Những năm đầu lập nghiệp ở đất Cư Jút, Phan Hữu Phượng không có nghề nghiệp ổn định, phải đi làm thuê kiếm sống qua ngày.
Sau này, ông ta mua được một con trâu để đi kéo gỗ tạp quanh vùng. Qua một thời gian, Phượng "tậu" được chiếc xe chuyên dụng để kéo gỗ.
Tuy nhiên, khi công việc làm ăn tạm ổn định, loại xe này bị cấm, Phượng lại tay trắng. Khoảng năm 2013, sau khi Chính phủ có lệnh "đóng cửa rừng" lần thứ nhất (không giao chỉ tiêu khai thác gỗ cho các công ty lâm nghiệp - PV), Phượng bắt đầu làm ăn khấm khá, giàu hẳn lên.
Thời gian 2018, xưởng phía sau nhà Phượng lúc nào cũng có gần 10 công nhân chuyên làm thủ công mỹ nghệ từ gỗ. Đặc biệt, có một “đội quân” được Phượng nuôi ăn ở, trả lương tháng hơn 10 triệu đồng chuyên đi khai thác gỗ.