Khi đến với Phú Yên du khách sẽ được đi trên con đường dưới mực nước biển trên vịnh Xuân Đài, con đường nối đất liền với đảo Nhất Tự Sơn.
Đảo Nhất Tự Sơn nằm cách đất liền chừng 300 mét nhưng còn khá hoang sơ, điều độc đáo là để ra đảo, du khách có thể trải nghiệm một cảm giác khác lạ là lội nước đi trên con đường nằm dưới mặt nước biển. Nằm chìm dưới làn nước biển trong xanh, mát mẻ, con đường nối giữa đất liền với đảo này đã thu hút khá đông du khách đến đây khám phá và trải nghiệm cảnh quan ngọn mục nơi đây.
Khi thủy triều lên, con đường sẽ nằm hẳn dưới mực nước biển từ 0.6 đến 1 mét, còn khi thủy triều xuống, con đường sẽ hiện rõ, thậm chí có thể chạy bằng xe máy từ đất liền ra đảo Nhất Tự Sơn.
Theo những ngư dân sống tại đây, tên gọi Nhất Tự Sơn bắt nguồn từ việc đảo có hình dáng giống như chữ "Nhất" trong tiếng Hán. Với diện tích chừng 6 ha, Nhất Tự Sơn còn được coi như một tấm bình phong chắn sóng gió cho hai làng chài Mỹ Hải, Mỹ Thành bên cạnh.
Điều độc đáo của Nhất Tự Sơn chính là con đường vượt biển ra đảo, nằm chìm dưới làn nước và chỉ hé lộ ra theo dòng thủy triều rút xuống, đã tạo nên một cảnh quan ngoạn mục đầy kích thích đối với du khách. Từ ngày mùng một đến ngày 15 âm lịch hàng tháng, nước sẽ rút vào buổi chiều, còn từ ngày 15 âm lịch đến cuối tháng, nước sẽ rút vào buổi sáng.
Đến với Nhất Tự Sơn, du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên hoang dã, với khu rừng nguyên sinh bao phủ toàn hòn đảo, thảm thực vật quý hiếm, cùng những vách núi dựng đứng và vô vàn hang động hình thành do sự xâm thực của sóng biển. Chính vì thế, nhiều du khách khi đến đây cho rằng Nhất Tự Sơn chính là Điệp Sơn của tỉnh Phú Yên.
Chính vì thế, mỗi ngày, nơi đây đã thu hút hàng trăm lượt du khách đến để trải nghiệm, nghỉ ngơi và thư giãn sau một tuần làm việc.