Nhân ngày 20/10 chúng ta hãy dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến phái đẹp, để ngày hôm nay tình yêu thương được lan tỏa hơn.
Một năm có 365 ngày để yêu thương nhưng có lẽ vì cuộc sống lo toan mà chúng ta có thể không quan tâm nhau được nhiều hơn. Và mỗi năm lại có một ngày để chúng ta nhận ra rằng, chúng ta những người phụ nữ Việt Nam tần tảo sớm hôm vì gia đình, vì chồng con, thì bỗng hôm nay chúng ta thấy mình được yêu thương, được quan tâm.
Có lẽ ngày này ngoài việc đấng mày râu thể hiện tình cảm của mình với mẹ, vợ, em gái và bạn gái, thì tôi nghĩ ngày này còn là ngày để những ai đang giận hờn nhau, đang vô tình nổi nóng với phái đẹp hoặc bị phái đẹp nổi nóng thì hãy bỏ qua hết và hãy nhường nhịn một cách vô điều kiện bạn nhé.
Ở ngoài kia những nơi vùng núi xa xôi hẻo lánh, ngoài hải đảo nghìn khơi, những nơi trình độ dân trí còn thấp, có thể những người phụ nữ chưa bao giờ được tặng quà hay nghe những lời chúc từ ngày này. Và chúng ta hãy lan tỏa những lời yêu thương đó phủ sóng khắp dải đất hình chữ S, để nơi đâu ngày này phái đẹp cũng sẽ đong đầy hạnh phúc, hưởng trọn niềm vui ngày của riêng phụ nữ Việt Nam.