Người dân ở thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai vẫn xôn xao về việc nữ cán bộ phường Đoàn Kết bị bắn tử vong. Hiện nguyên nhân sơ bộ mới được xác nhận là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.
Tiếng súng hỗn loạn
Trưa ngày 4/12, ông Phạm Bá Mỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết sau khi được tiến hành phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân Bùi Chí Hiếu (SN 1986, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết) đã qua cơn nguy kịch, ổn định, tiến triển tốt. Còn Thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai xác nhận, cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nghi phạm Bùi Chí Hiếu với tội danh “Giết người”.
|
Nghi phạm Bùi Chí Hiếu đang được điều trị tại BVĐK tỉnh Gia Lai. |
Cơ quan công an đang chờ kết quả giám định để khởi tố thêm tội danh chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo đó, vào khoảng 7h15 ngày 3/12, khi cán bộ, công nhân viên chức phường Đoàn Kết vừa tiến hành chào cờ đầu tuần xong và triển khai công việc của tuần mới, Hiếu cầm hai khẩu súng trường loại Garand tiến vào hội trường UBND phường.
Đến cửa hội trường Hiếu bắn một phát súng chỉ thiên khiến mọi người trong hội trường hoảng sợ bỏ chạy. Lúc này trong hội trường có nhiều người, trong đó có cả cha của nạn nhân. Khi chị Kpa H’Ven – Phó chủ tịch HĐND phường cùng một số người chạy sang phòng tiếp dân. Thấy chị H’Ven, Hiếu cầm súng bắn một nhát nhưng không trúng.
Thấy vậy, chị H’Ven không dám bỏ chạy nữa mà dừng lại thì bị Hiếu lại gần dùng súng uy hiếp buộc nạn nhân phải quay lại hội trường. Tại đây, Hiếu dùng súng bắn 3 phát vào người nạn nhân và tự bắn một nhát vào vùng cằm của mình nhằm tự sát.
Tại hiện trường, chị H’Ven đã tử vong. Hiếu được đưa đi cấp cứu. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ 6 vỏ đạn cùng 8 viên đạn còn nguyên, loại đạn 7,62 mm. Tại kho cất giữ súng của Ban Chỉ huy quân sự phường, cơ quan công an phát hiện tủ sắt chứa súng bị cắt phá, trên nền nhà vẫn còn một máy mài cầm tay, một kìm cắt sắt, 1 chiếc búa và 1 máy cắt gạch.
Các dụng cụ này được xác định là do Hiếu mang từ nhà đến với mục đích phá tủ lấy trộm súng để gây án. Có mặt tại nhà Hiếu, nhìn gương mặt thất thần của những người thân Hiếu khiến nhiều người không khỏi nhói lòng. Gia đình Hiếu có hai anh em trai.
Hiếu là con lớn trong nhà, đồng thời là cán bộ đang công tác tại phường nên Hiếu không chỉ là người anh mà còn là tấm gương của người em. Trao đổi với phóng viên, anh Bùi Chí Hùng (SN 1989, em trai của Hiếu) cho biết: Trước khi sự việc đau lòng xảy ra Hiếu vẫn đang thực hiện khoá học ở trường Trung cấp quân sự tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Mấy buổi tối trước đó, Hiếu vẫn về nhà và chở vợ con đi chơi bình thường, không có biểu hiện gì bất thường trong cuộc sống. Hai vợ chồng gần đây cũng không có mâu thuẫn hay xích mích gì. Vợ chồng Hiếu hiện có 2 người con, con lớn 12 tuổi và con nhỏ mới 2 tuổi.
Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, chị Hằng (vợ nghi phạm) cũng cho hay: Hai vợ chồng gần đây không có mâu thuẫn gì. Sau khi Hiếu nhập viện gia đình rất hoang mang, chưa hiểu nguyên do tại sao lại xảy ra sự việc như vậy. Về mối quan hệ với nạn nhân, chị Hằng cũng cho biết: “Tôi chỉ biết đó là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường.
Anh Hiếu gần đây đi học trên thành phố, cuối tuần mới về nhà và vẫn hay chợ mấy mẹ con đi chơi. Buổi sáng hôm xảy ra sự việc, anh Hiếu vẫn đi làm vào lúc 6h45 phút như những ngày bình thường”.
Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Trần Trọng Sơn – Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết: qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ phó ban chỉ huy quân sự phường bắn chết nữ Phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết có thể là do mâu thuẫn tình cảm. Trước khi xảy ra vụ án, Hiếu phát hiện chị H’Ven có mối quan hệ với một người đàn ông khác.
Một cán bộ phường Đoàn Kết cho biết: Cả nghi phạm và nạn nhân đều là những người hiền lành, sống hoà đồng vui vẻ cùng mọi người. Hiếu dường như không có mâu thuẫn với ai bao giờ. Còn chị H’Ven là một nữ cán bộ phường giỏi giang và năng động. Sự việc xảy ra khiến những người chứng kiến và làm việc chung với cả hai người đều bàng hoàng.
“Con chim của núi rừng đã ngừng hót”
Khi thi thể chị Kpă H’Ven được đưa về nhà tại để gia đình lo ma chay, những tiếng khóc xé lòng từ người thân, họ hàng và đồng nghiệp khiến cho mọi người có mặt không cầm nổi những giọt nước mắt. Một cán bộ trẻ tuổi, năng nổ nhưng không may bị bắn chết bởi chính tay người đàn ông cùng cơ quan với mình.
Nhìn hai đứa con thơ của nạn nhân với những vành khăn trắng trên đầu khiến nhiều người thương cảm. Một người bạn của nạn nhân cho biết: “H’Ven là một người phụ nữ rất giỏi, ai cũng nể phục nó. Cuộc sống vợ chồng không hợp nhau nên H’Ven mới li dị chồng và một mình nuôi hai con nhỏ.
Tưởng rằng li dị xong, H’Ven sẽ được yên ổn sống bên hai đứa con thì không ngờ lại bị chính người đồng nghiệp của mình cướp đi mạng sống. Ai cũng khóc thương cho nó”. Ông Ksor Nhuân (cha của nạn nhâ) ngồi thẫn thờ bên góc tường nhà, thi thoảng lại dùng tay gạt đi những giọt nước mắt rơi xuống đôi gò má.
Chính ông là người có mặt trong buổi sáng đau thương đó bởi bản thân là nhân viên văn thư của phường Đoàn Kết. Ông cho biết: Sau khi cơ quan làm lễ chào cờ đầu tuần xong và bắt đầu triển khai công việc trong tuần thì giật mình khi nghe tiếng nổ to.
Lúc này, ai cũng nghĩ chắc là do nổ lốp xe nên đứng dậy xem thì thấy Hiếu mang 2 khẩu súng lầm lì tiến vào hội trường. “Lúc này, Hiếu chĩa súng vào hội trường nên ai cũng hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn. Tôi thấy vậy liền nằm sát xuống đất.
Sau đó, Hiếu cầm súng chạy sang phòng khác và truy đuổi 1 nhóm người đang cố chạy trốn, một lúc sau Hiếu bắt giữ được con gái tôi rồi đưa vào hội trường khống chế. Sự việc diễn ra trong đó không ai rõ cả, khi công an ập vào thì Hiếu đã tự sát rồi. Con gái tôi nằm trong phòng với những thương tích và tử vong”.
H’Ven được mọi người như con chim hoạ mi của núi rừng. Không giống như những người con gái cùng trang lứa, H’Ven được biết đến là một cô gái năng động, hoạt động các phong trào sôi nổi. Dường như trong tất cả những hoạt động từ thể thao cho tới văn nghệ, chưa bao giờ người ta thấy thiếu bóng dáng của cô gái đó.
Trên trang facebook cá nhân của nạn nhân, người ta chỉ thấy những hình ảnh vui tươi của cô cùng những người bạn, đôi khi là khoảnh khắc vui vẻ bên hai đứa con thơ.
Thế nhưng, ngày 29/11 trên trang facebook cá nhân của mình bất ngờ nạn nhân có đăng dòng status: “Đáng lẽ ta phải từ bỏ lâu lắm rồi…” P/s: Hoàn thành xong một khoá học về gia đình. Cùng với đó là một hình ảnh kèm theo nội dung “Có những thứ mất đi ta mới cảm thấy tiếc nuối vì không biết trân trọng.
Nhưng có những thứ mất đi rồi ta mới nhẹ nhõm nhận ra. Đáng lẽ phải từ bỏ lâu lắm rồi”. Nỗi đau không chỉ với gia đình nạn nhân mà ngay với những người thân của nghi phạm cũng không kém phần đau đớn.
Vợ của Bùi Chí Hiếu cho biết: “Từ khi anh Hiếu xảy ra việc và phải điều trị tại bệnh viện, hai đứa nhỏ cứ đòi vào thăm bố. Đứa bé còn nhỏ chưa hiểu hết nỗi đau nhưng cháu lớn thì đã biết nên liên tục khóc hỏi bố.
Bản thân tôi, đã phải chạy vạy xoay xở lo cho chồng còn phải đối mặt với những búa rìu dư luận và những lời đồn đại”.
Hiện nguyên nhân sự việc đang tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ.