Bạn đọc có thể gửi câu hỏi Giao lưu trực tuyến với người tù oan Huỳnh Văn Nén qua email - [email protected], hoặc gửi tin nhắn tới số điện thoại 097 6161456.
Tin nên đọc
Ông Huỳnh Văn Nén và đoạn trường gần hai thập kỷ bị tù oan
Ông Huỳnh Văn Nén chưa nhận được tiền bồi thường oan sai
Vụ người tù oan Huỳnh Văn Nén: “Lỗi cố ý hay vô ý đều phải chịu trách nhiệm bồi thường”
Ông Huỳnh Văn Nén chia sẻ kế hoạch sử dụng tiền bồi thường
11h45: Buổi giao lưu trực tuyến kết thúc
Thay mặt tòa soạn Pháp Luật Plus, Nhà báo Quốc Cường đã gửi quà tặng hỗ trợ và số tiền 1 triệu đồng đến với ông Huỳnh Văn Nén nhằm động viên ông những ngày khó khăn, khi số tiền bồi thường hơn 10 tỷ đồng mà ông chưa chính thức nhận được.
Đáp lại, ông Huỳnh Văn Nén đã gửi lời cảm ơn trân trọng đến các nhà báo, luật sư và những người đã "đồng cam cộng khổ" kêu oan giúp ông có được sự tự do hôm nay.
Ông Nén đã trực tiếp gửi lời cảm ơn đến Nhà báo Quang Thuận, Nhà báo Quốc Cường và đề nghị cơ quan Báo Pháp Luật Việt Nam tiếp tục theo dõi đưa tin về những yêu cầu của ông đến cơ quan chức năng liên quan đến 2 vụ án mà ông bị oan sai sau 17 năm chốn lao tù.
|
Lời cảm ơn của ông Huỳnh Văn Nén gửi tới Pháp luật Plus. |
|
Các phóng viên, Biên tập viên chụp hình kỷ niệm với ông Huỳnh Văn Nén. |
11h35 - Bạn đọc Mỹ Hà (An Giang): Cuộc sống của ông từ sau khi ra tù đến thời điểm hiện tại ra sao?
Ông Huỳnh Văn Nén: Từ sau khi được trả tự do đến nay, cuộc sống của tôi đã dần đi vào ổn định. Ngoài việc đến Tòa án làm thủ tục yêu cầu xin lỗi và bồi thường oan sai, tôi đã dành trọn khoảng thời gian đó để chăm sóc cha tôi, đi thăm nom họ hàng, bà con hàng xóm và những người đã cưu mang, chăm sóc gia đình tôi cũng như đi kêu oan cho tôi trong lúc tôi hoạn nạn.
|
Tổng Thư ký tòa soạn Pháp luật Plus Phạm Quốc Cường trao quà tặng tới ông Huỳnh Văn Nén. |
11h20: Bạn đọc Phùng Văn Chinh (Quảng Nam) - Ngoài việc ổn định sức khỏe cho cụ Huỳnh Văn Truyện, điều được ông quan tâm thời gian qua là gì?
Ông Huỳnh Văn Nén: Tôi đã đến Tòa án và hoàn thành các thủ tục cần thiết theo yêu cầu để được bồi thường oan sai. Việc bồi thường oan sai đó đối với tôi cũng quan trọng bởi vì nó kéo theo nhiều thứ khác, trong đó có sức khỏe và cuộc sống hiện tại, tương lai của cả gia đình tôi.
Cha tôi thì quá già yếu, bản thân tôi cũng có bệnh tật, sức khỏe luôn ở giai đoạn cần nghỉ ngơi, duy trì. Vì thế, để chăm sóc, chữa trị cho cha tôi thì tất cả đều trông chờ vào số tiền bồi thương đó. Khi nhận được quyết định bồi thường của Tòa án, tôi cùng gia đình đã rất vui và không thể giấu nổi giọt nước mắt hạnh phúc.
Điều được ông dành nhiều thời gian và tâm huyết nhất sau ngày được trả tự do là gì?
Ông Huỳnh Văn Nén: Kể từ những ngày vụ án có những chuyển biến tích cực, tự do vẫn chỉ là hy vọng thì tôi đã có cho mình những dự định quan trọng sau khi ra tù. Và ngay sau khi được trả tự do, tôi đã thực hiện nó.
Đó là việc tập trung chăm sóc, ổn định sức khỏe cho người cha già gần đất xa trời của tôi để bù đắp lại phần nào những khổ cực, sương gió trong đằng đẵng 17 năm trời ông đội đơn đi kêu oan cho tôi.
11h08: Bạn đọc Mai Thị Vui (Phú Yên): Ông đã có dự định gì về việc sử dụng số tiền bồi thường trên?
Ông Huỳnh Văn Nén: Đối với tôi bây giờ sức khỏe của tôi và gia đình là điều quan trọng nhất. Tôi sẽ dùng số tiền đó để chữa chạy, bồi dưỡng sức khỏe cho cha tôi, cho tôi và những thành viên khác trong gia đình rồi mới từ từ tính đến những chuyện khác. Có thể tôi sẽ sửa sang lại nhà cửa và dành một phần để giúp đỡ họ hàng, những người còn khó khăn.
Tôi cũng sẽ dùng một phần của số tiền bồi thường để mua ô tô tải cho các con của mình có phương tiện kiếm sống, nuôi tôi lúc tuổi già.
|
Ngôi nhà hiện tại ông Huỳnh Văn Nén đang sinh sống. |
Bạn đọc Phàn Giào Họ (Hà Giang) Theo quan điểm của riêng ông, số tiền bồi thường 10.1.335.000 đồng cho 17 năm ông chịu oan ức và những hệ lụy mà ông cùng gia đình phải gánh chịu đã phù hợp chưa?
Ông Huỳnh Văn Nén: Tôi cho rằng, tiền không thể nào bù đắp nổi những đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần mà bản thân tôi và gia đình phải gánh chịu.
Tuy nhiên, ngày ánh sáng công lý trở về, tôi đã tự nhủ mình rằng tôi đã tìm lại chính mình, đã rũ bỏ được cái oan ức tày trời và ngẩng cao đầu trước mọi người, đó là điều tôi cần nhất.
Và từ khi có ý nghĩ đó, tôi đã xem những gì vừa xảy ra như một sự sai xót có thể cảm thông được. Trong lúc này, khoản tiền bồi thường oan sai giống như một lời xin lỗi mà tôi nghĩ tôi sẽ chấp nhận nó.
10h47: Bạn đọc Nguyễn Thùy Trang (Tràng Định, Lạng Sơn): Nhiều thông tin cho rằng ông và gia đình đang có một khoản nợ nào đó, chính xác như thế nào thưa ông?
Ông Huỳnh Văn Nén: Điều đó không sai. Đó là khoản nợ mà cha tôi đã vay mượn để có tiền chi trả, sinh hoạt trong suốt quãng thời gian đi kêu oan cho tôi. Ngoài ra, trong lúc tôi ngồi tù, cha tôi cũng đã phải bán đi mảnh nương của gia đình để có tiền trang trải, tôi sẽ dùng tiền bồi thường để chuộc lại nó.
Trong lúc bị tai nạn phải điều trị hồi năm ngoái, tôi được sự giúp đỡ của rất nhiều người nhưng để sức khỏe được ổn định hơn, gia đình tôi vẫn phải cố gắng vay mượn thêm họ hàng. Tất cả những số tiền đó đều được tôi xin khất đến khi nhận tiền bồi thường oan sai.
10h35: Bạn đọc Trần Văn Uýnh (Buôn Mê Thuật):Ông có dùng một phần số tiền trên để trả ơn cho những luật sư, nhà báo và những người đã từng giúp ông minh oan không?
Ông Huỳnh Văn Nén: Trong quá trình làm thủ tục đòi bồi thường oan sai, tôi cũng đã nghĩ tới điều đó. Nhưng gần đây khi tôi ngỏ ý, họ đều trả lời rằng họ làm vì biết tôi oan sai, làm vì công lý chứ không làm vì để một ngày được tôi trả ơn.
Nhà báo Nguyễn Mỹ và thầy Thận của tôi, họ đều đã tuổi cao sức yếu, nếu họ không nhận thì tôi sẽ đền đáp bằng cách góp công chăm sóc họ lúc tuổi già.
10h30: Buổi giao lưu trực tuyến bắt đầu
Về phía Tòa soạn Pháp luật Plus có ông Phạm Quốc Cường - Tổng thư ký tòa soạn Pháp luật Plus; Cùng các Phóng viên - Quang Thuận, Phạm Khoa, Lưu Huệ, Đình Quyết...
Phía gia đình có ông Huỳnh Văn Nén, và một số hàng xóm của gia đình.
Bạn đọc Hoàng Thám (Việt Yên – Bắc Giang):Ông có nghĩ rằng mình sẽ làm một nghề gì đó để sinh sống trong những năm tháng tiếp theo không, thưa ông?
Ông Huỳnh Văn Nén: Có chứ. Sau khi ổn định sức khỏe cho cha mình, tôi sẽ mở trang trại nho nhỏ để rèn luyện sức khỏe và cũng là để lúc tuổi già không nhàm chán. Tôi dự định sẽ chăn nuôi, trồng trọt để có thêm thu nhập và làm nhiều điều có ích khác cho đời.
|
Tổng Thư ký Tòa soạn Pháp luật Plus Phạm Quốc Cường trò chuyện với ông Huỳnh Văn Nén. |
Có lẽ, hơn 17 năm phải ngồi tù đã lấy đi của tôi rất nhiều thời gian, vì thế tôi rất trân quý những năm tháng ngắn ngủi còn lại và sẽ cố gắng sử dụng nó thật có ý nghĩa.
Sáng ngày 7/5, tại nhà riêng của ông Huỳnh Văn Nén ở thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, tòa soạn Pháp luật Plus sẽ tổ chức Giao lưu trực tuyến với người tù oan Huỳnh Văn Nén sau khi nhận được thông tin ông đã chính thức nhận được tiền bồi thường cho những tháng ngày oan sai.
Tại buổi giao lưu hôm nay tại ngôi nhà cũ của vợ chồng ông Huỳnh Văn Nén tại địa chỉ khu phố 2 Thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Có mặt tại ngôi nhà nhỏ vừa rồi được nâng cấp hoàn thành xong vào dịp đầu năm 2017.
Được biết, để đủ tiền sang sửa ngôi nhà này, ông Huỳnh Văn Nén nói rằng là tiền của ông anh Huỳnh Trung Nghĩa chu cấp giúp đỡ. Hiện nay, ông Huỳnh Văn Nén đang sống một mình trong căn nhà ngày xưa vợ chồng anh ở trước khi lâm nạn án oan. Do có lý do chưa tiện công bố nên ông Nén chưa tiết lộ hoàn cảnh cụ thể của việc ông Nén sống một mình trong căn nhà cũ.
|
Phóng viên Pháp luật Plus đã có mặt tại nhà riêng của ông Huỳnh Văn Nén để bắt đầu buổi Giao lưu trực tuyến. |
|
Tổng Thư ký Tòa soạn Pháp luật Plus Phạm Quốc Cường trao quà tới ông Huỳnh Văn Nén. |
Đúng 10h30 sáng 7/5 Pháp luật Plus sẽ tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến với ông Huỳnh Văn Nén. Qua đây, bạn đọc có thể gửi câu hỏi qua email- [email protected], hoặc gửi tin nhắn tới số điện thoại 097 6161456 để có thể hiểu hơn về cuộc sống hiện tại của ông Huỳnh Văn Nén và những oan trái mà ông đã phải trải qua. |
Tại đây, cùng việc chia sẻ về kế hoạch sử dụng số tiền bồi thường, ông Huỳnh Văn Nén cũng đã có những trải lòng về cuộc sống của ông cùng gia đình sau khi được trả tự do.
Vụ án oan của ông Huỳnh Văn Nén được bắt đầu từ ngày 23/4/1998, bà Lê Thị Bông, ngụ tại thôn 2, xã Tân Minh nay là thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, Bình Thuận bị giết chết và cướp đi chiếc nhẫn một chỉ vàng.
Ngày 17/5/1998, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận bắt tạm giam ông Huỳnh Văn Nén vì nghi ông đã giết bà Bông. Ngày 31/8/2000, tại phiên tòa sơ thẩm, ông Nén khai do bị bức cung, nhục hình nên buộc phải nhận tội giết bà Bông để cướp chiếc nhẫn vàng.
Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận vẫn tuyên phạt bị cáo án tù chung thân. Do người thân cũng bị oan mà rơi vào lao lý nên mất hết tinh thần, ông Nén không biết làm đơn kháng cáo nên bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật.
|
Ông Huỳnh Văn Nén đã chịu không ít tủi nhục trong 17 năm ngồi tù oan ức. |
Sau nhiều năm ông Nén phải ngồi tù và gia đình ông đi kêu oan, đến tháng 9/2014, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kháng nghị tái thẩm vụ án, sau đó Tòa án Nhân dân Tối cao hủy án để điều tra lại. Tháng 10/2015, Nguyễn Thọ hung thủ giết chết bà Lê Thị Bông bị bắt sau 18 năm gây án.
Ngày 22/10/2015, ông Huỳnh Văn Nén được tại ngoại để chữa bệnh. Ngày 28/11/2015, Công an tỉnh Bình Thuận công bố quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Huỳnh Văn Nén.
Tiếp đến, ngày 3/12/2015, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức xin lỗi công khai đối với ông Huỳnh Văn Nén, người bị kết án chung thân, phải ngồi tù oan hơn 17 năm. Sau khi được xác định oan sai, hành trình thương lượng yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại cho ông Huỳnh Văn Nén kéo dài đến lần thứ 7 mới thành công.
Ngày 17/1/2017, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã công bố mức bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén là 10.001.335.000 đồng; ông Huỳnh Văn Nén đã chấp nhận mức bồi thường và ngày 5/4/2017 ông Nén nhận được tiền bồi thường trong tài khoản.