Lãnh đạo đất nước phải là tinh hoa trong những người hiền tài thì mới trở thành chỗ dựa vững vàng của non sông, quyết định đến vận mạng của đất nước.
|
Ảnh minh họa. |
Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, ai cũng biết và hiểu điều này, tuy nhiên, để áp dụng vào đời sống thực tiễn trong cách chọn người, dùng người thì không phải lúc nào đây cũng là nguyên tắc thượng tôn.
Một điều hiển nhiên rằng những người lãnh đạo đất nước phải là tinh hoa trong những người hiền tài thì mới trở thành chỗ dựa vững vàng của non sông và quyết định đến vận mạng của đất nước, bất cứ chế độ nào cũng vậy.
Vì thế, khi Đại hội Đảng XII đang diễn ra thì sự quan tâm hàng đầu của dư luận xã hội là chuyện nhân sự - những ai sẽ đứng vào vị trí cầm lái lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới.
Những ngày này, thông tin về nhân sự đã được công khai cũng như cách thể thức bầu lãnh đạo. Trước hết, người dân thấy một sự cẩn trọng của Đảng khi lựa chọn các thành viên ưu tú của mình vào các cương vị chủ chốt.
Tiếp tục, chưa bao giờ không khí dân chủ ở một Đại hội Đảng lại sôi động như hiện tại: Cánh cửa đề cử, ứng cử đã mở ra và còn hơn cả mong muốn, rất nhiều những vị trí quan trọng được đề cử từ những người đã hết nhiệm kỳ.
Điều này chứng tỏ uy tín của lãnh đạo trong nhiệm kỳ qua không hề giảm sút mà sự tín nhiệm lại tăng thêm trong Đại hội này. Tinh thần dân chủ đó là một điều rất đáng mừng, lại được xác định bằng một quy trình: đề cử - xin rút và cuối cùng thì quyền quyết định vẫn thuộc về Đại hội.
Riêng vấn đề nhân sự thì phải đến phút chót mới ngã ngũ, hẳn rất khác với trước đây, hầu như mọi người đã biết trước ai sẽ được bầu với số phiếu tuyệt đối. Quyền quyết định nhân sự thuộc về hơn 1.500 đại biểu dự Đại hội.
Họ cũng là thành phần ưu tú từ các cấp ủy Đảng địa phương và các bộ, ngành, đoàn thể và cũng là những “hiền tài”. Giờ, sứ mệnh của các đại biểu là chọn ra những người “hiền tài” nhất nắm vận mệnh quốc gia.
“Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách”, trách nhiệm của đại biểu là rất lớn và nhân dân đặt niềm tin tưởng vào họ, tin rằng họ có chủ kiến và gánh vác sứ mệnh của người quyết định.
Không phải vì một cá nhân ai đó mà vì lợi ích quốc gia, dân tộc này. Dân chủ nhưng tập trung, tuyệt đối tuân theo những quyết định của Đảng, tất cả những Ủy viên Trung ương khóa XI không được Trung ương giới thiệu đã xin rút sau khi Đại hội đề cử họ.
Hành động này của các vị làm chúng ta nhớ câu thơ của một lãnh tụ cách mạng tiền bối: “Việc nước xưa nay có bại thành/ Cốt sao giữ trọn được thanh danh” (Hoàng Văn Thụ).