Ngày mai 3/12, cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận tổ chức xin lỗi người bị tù oan lâu nhất nước - Huỳnh Văn Nén hai lần bị kết tội giết người.
Tội giết bà Dương Thị Mỹ (xã Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận) đã được minh oan từ năm 2006, nhưng riêng ông Nén đã không nhận được lời xin lỗi, tiền bồi thường vì đang thụ án chung thân về tội giết bà Lê Thị Bông (trú tại Tân Minh).
|
Ông Huỳnh Văn Nén đã bị ngồi tù oan 17 năm 5 tháng. |
Sau 17 năm 5 tháng ngồi tù, án oan giết bà Bông được làm sáng tỏ. Và lần này, Huỳnh Văn Nén cũng là người duy nhất của cả nước, sẽ nhận được lời xin lỗi “đúp” từ cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận.
Lẽ ra ông Huỳnh Văn Nén đã trở thành người thiên cổ từ hơn chục năm về trước, nhưng do đã thành khẩn khai ra thủ phạm giết bà Dương Thị Mỹ.
Lẽ ra ông Nguyễn Thanh Chấn ( Bắc Giang) cũng đã trở thành người thiên cổ, nhưng do ông là con duy nhất của liệt sĩ, nên cũng thoát án tử hình.
Giờ cả hai ông đều được minh oan là người vô tội, thì mới lộ rõ sai sót nghiêm trọng của các cơ quan tố tụng, từ cơ quan điều tra, kiểm sát rồi tòa xét xử, đó là “trọng cung hơn trọng chứng”.
Có hay không các bị can bị dùng nhục hình nên không giết người, nhưng lời khai lại chuẩn đến mức phù hợp với hiện trường. Và không ai khác, các bị can chính là thủ phạm.
Cơ quan điều tra thì nhất nhất không mớm cung, không dùng nhục hình. Vậy, động cơ nào mà các bị can không giết người lại nhận tội giết người? Chỉ có giả thiết, các bị can bị bệnh tâm thần?
Thượng tá Trần Nhật Duật - Phó trưởng Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang), Đặng Thế Vinh - Trưởng phòng 10, Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã bị khởi tố và bắt giam về hành vi “làm sai lệch hồ sơ vụ án”, ông Phạm Tuấn Chiêm - nguyên thẩm phán Tòa phúc thẩm TANDTC cũng bị khởi tố về hành vi “thiếu tinh thần trách nhiêm, gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn.
Và dư luận cũng đang chờ đợi xem ai ở các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận bị khởi tố, bắt giam trong vụ án oan Huỳnh Văn Nén?
Bỗng nhớ lại, phiên tòa xét xử giết bà Dương Thị Mỹ, đại gia đình vợ ông Nén kêu oan, khóc tại tòa, thì kiểm sát viên giữ quyền công tố còn nói lời chế diễu: Đây là phiên tòa chứ không phải là sân khấu để các bị cáo diễn kịch.
Ông Huỳnh Văn Nén đã từng cởi phăng áo, chỉ những vết sẹo trên người, tố cáo bị nhục hình. Nhưng đâu có ai làm chứng cho ông, bởi chỉ có ông với điều tra viên biết.
Nếu như các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận làm hết lương tâm và trách nhiệm từ năm 2000, khi anh Nguyễn Phúc Thành có đơn tố giác thủ phạm giết bà Lê Thị Bông không phải là Huỳnh Văn Nén, thì đâu đến nỗi ông Nén phải ngồi tù oan thêm những 15 năm.
Tiếc là, Công an tỉnh Bình Thuận lại giao cho điều tra viên Cao Văn Hùng - người trực tiếp tham gia phá 2 vụ án giết bà Mỹ và bà Bông - đi xác minh.
Thôi thì, thủ phạm đã được tòa án buộc tội, nay tìm ra thủ phạm giết bà Bông có khác gì đẩy ông Cao Văn Hùng vào tình thế “cầm dao chặt tay mình”. Vì thế, đơn tố giác của anh Nguyễn Phúc Thành được xếp vào tủ.
Và ánh sáng công lý đã đến với ông Huỳnh Văn Nén đều xuất phát điểm từ hai chữ “nếu như”.
Nếu như ông Nguyễn Thận - nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Minh, ông Huỳnh Văn Truyện - cha của ông Nén không quyết tâm, một lần nữa lăn lội ra Hà Nội gửi đơn kêu oan đến các cơ quan trung ương vào ngày 21.11.2013.
Nếu như báo chí không gióng lại tiếng kêu oan của ông Huỳnh Văn Truyện và lá đơn tố giác thủ phạm lần 2 của anh Nguyễn Phúc Thành vào đúng thời điểm Quốc hội đang nghe Chánh án Tòa án Nhân dân Tố cao trả lời về án oan sai ( kỳ họp thứ 6, QH khóa XIII), diễn ra vào cuối tháng 11.2013.
Nếu như Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đưa vụ án Huỳnh Văn Nén vào trong 5 vụ án oan đặc biệt được dư luận quan tâm và đề nghị cơ quan tố tụng ở trung ương “oan hay không” cũng phải làm rõ…
Ngần ấy “nếu như” đã đem lại tự do cho ông Huỳnh Văn Nén hôm nay.
Ông Cao Văn Hùng - điều tra viên tham gia hai vụ án oan mà ông Nén phải gánh chịu đang là tâm điểm của dư luận.
Dư luận đang thắc thỏm, ngày mai, ngày ông Nén nhận được lời xin lỗi từ cơ quan tố tụng, liệu có sự xuất hiện của ông Cao Văn Hùng - điều tra viên trực tiếp hai vụ án oan mà ông Nén phải hứng chịu, để nói lời xin lỗi ông Nén.
Tất nhiên, đổ hết tội lên đầu ông Cao Văn Hùng, quả là không công bằng.
Hôm nay, ông Cao Văn Hùng trần tình trên Tuổi trẻ rằng “ không có chuyện bức cung, nhục hình ông Huỳnh Văn Nén”. Không bức cung sao ông Nén lại nhận tội giết người - thưa ông Hùng?
Ông Cao Văn Hùng nhắc đi nhắc lại nhiều lần: Trong quá trình điều tra, tôi thấy mình đã làm đúng quy định, không làm gì sai để đến giờ thấy áy náy lương tâm về trách nhiệm, không có gì phải ân hận.
Tuy nhiên, ông Cao Văn Hùng cũng thú nhận một điều rằng, ngày ấy ở cơ quan điều tra, ông Hùng được coi là hạt giống đỏ, đồng đội đề cao tôi quá, nên lúc đó tôi như người trên mây trên gió…
Chính “lên mây, lên gió” và được trọng thưởng vì từ lời khai của ông Nén mà ông Cao Văn Hùng đã phá được vụ án giết bà Mỹ- một vụ án mà chính Công an Bình Thuận đã bế tắc suốt 5 năm không tìm ra thủ phạm.
Vậy, xin hỏi ông Hùng, ông Nén và đại gia đình vợ (9 người) bị buộc tội giết bà Mỹ, còn ông được trọng thưởng vì đã tìm ra thủ phạm, nay họ đã được minh oan vô tội, ông nghĩ sao về tấm bằng khen, số tiền thưởng mà ông đã nhận.
Để giờ đây ông Hùng lên tiếng trách dư luận là đang hướng ông đến con đường bị xử lý hình sự.
Trong khi gia đình ông Nén và đại gia đình vợ ông Nén đã tan cửa nát nhà, con cái thất học, lang bạt… vì án oan. Ngồi tù đằng đẵng, người ít nhất nửa thập kỷ, người nhiều nhất gần trọn hai thập kỷ- những cán bộ của cơ quan tố tụng Bình Thuận có ân hận, có day dứt lương tâm?
Nói thì hơi quá, nhưng gọi những người có trách nhiệm trong việc đẩy người vô tội vào tù oan là mang trái tim của quỷ thì cũng hơi nặng lời, nhưng họ có thấu rằng “Một ngày tù nghìn thu ở ngoài”.