e magazine
Người con tật nguyền hơn 30 năm chở mẹ đi chơi

16/11/2018 14:02

Suốt hơn 30 năm nay, mỗi ngày của 2 mẹ con bà Nguyễn Thị Huệ và anh Nguyễn Hùng là một cuộc hành trình chậm rãi nhưng ấm áp tình thương…

Suốt hơn 30 năm nay, với "trí nhớ chập chờn" (do một tai nạn từ thủa bé) anh Nguyễn Hùng, trú tại tổ 44 phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cùng người mẹ già chỉ biết dựa vào nhau mà sống. Anh Hùng cũng không nhớ mình đã lớn lên và mẹ già đi như thế nào.

Còn những người dân ở bên bờ sông Hàn cũng đã quá quen thuộc với hình ảnh cậu bé chừng 10 tuổi, ngày ngày kéo chiếc xe gỗ 3 bánh tự chế theo mẹ đi dọc bờ sông Hàn để nhặt ve chai. Và nay, cậu bé đấy đã là một người đàn ông ngoài 40 tuổi... nhưng vẫn cùng mẹ rong ruổi mưu sinh.

Người con tật nguyền hơn 30 năm

Hoàng Tuấn - Khánh Hiệp