Hai thanh niên vờ hỏi đường rồi bất ngờ giằng lấy bé Nghĩa trên tay mẹ ở trường mẫu giáo Anh Tú (đường Âu Cơ, quận Tân Bình, TP HCM) gây hoang mang dư luận.
Tin nên đọc
Cháu bé bị bắt cóc không phải cháu bé bị lạc ra Hà Nội!
Cộng đồng mạng rớt nước mắt cảnh cha đi tìm con bị bắt cóc
Xúc động ông bố viết tâm thư tìm con trai 3 tuổi bị bắt cóc
Thực hư tin đồn trẻ em liên tiếp bị bắt cóc ở Quảng Ninh.
Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 18/3, chị Nguyễn Thị Bé Hai (tên thường gọi là Phượng, 35 tuổi, quê Cần Thờ) đến trường mẫu giáo Anh Tú (đường Âu Cơ, quận Tân Bình, TP HCM) đón con trai là Huỳnh Trung Nghĩa (5 tuổi) đang học tại đây.
|
Trường mẫu giáo Anh Tú (quận Tân Bình, TP HCM). |
Theo lời kể của nạn nhân, khi mẹ con chị Phượng đi bộ về, đến trước shop thời trang ở số 1024 Âu Cơ, bất ngờ có 2 thanh niên chạy xe máy chặn lại. Hai thanh niên này giả vờ hỏi đường rồi lợi dụng lúc chị Phượng không chú ý đã giành lấy cháu Nghĩa bỏ chạy.
Rất may, mẹ cháu nhỏ cũng phản ứng kịp thời và giằng lại được con, đồng thời truy hô. Nhiều người dân đi đường kịp thời đến tương trợ nhưng tưởng là mâu thuẫn gia đình nên chỉ đứng nhìn chứ không can thiệp.
|
Mẹ cháu Nghĩa bàng hoàng kể lại sự việc |
Đến khi chị hô hoán “bắt cóc” thì một số bảo vệ ở gần đó đến trợ giúp thì 2 thanh niên đã nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.
Sau vụ việc gây bàng hoàng này, mẹ bé Nghĩa cho phóng viên Pháp luật Plus biết: "Khi hai mẹ con chuẩn bị qua đường để đón anh của Nghĩa ở trường tiểu học thì bất ngờ hai thanh niên tới hỏi đường. Trong khi chị trả lời thì một tên giật lấy cháu bé"
Còn theo một bảo vệ đã hỗ trợ chị Phượng kể lại: Khi đang cùng đồng nghiệp ngồi ở quán thì nghe tiếng kêu cứu. Đến khi chạy ra thì thấy 2 thanh niên đang giằng đứa trẻ với một phụ nữ. Do thấy anh và đồng nghiệp đến tương trợ mẹ con nạn nhân thì hai thanh niên đó bỏ chạy.
Theo người dân sống trong khu vực, họ rất mong cơ quan chức năng điều tra, làm rõ tránh để người dân hoang mang sau vụ việc này.