Tổng cục Cảnh sát đã huy động tối đa phương tiện nghiệp vụ, lực lượng của Tổng cục Cảnh sát và công an các địa phương để truy bắt.
Chiều 16 và rạng sáng 17/9, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương và tỉnh Hòa Bình đã lần lượt bắt giữ được hai tử tù “trốn trại” trước đó 6 ngày là Lê Văn Thọ (tức Thọ “Sứt”, SN 1980, quê Thanh Hà, tỉnh Hải Dương và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, quê Quốc Oai, Hà Nội). Màn “vượt ngục” cũng như cuộc truy lùng tưởng chỉ có trên phim ảnh này đã kết thúc trong sự an toàn tuyệt đối.
|
Đối tượng Tình khi bị bắt. |
Theo Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), ngay sau khi xảy ra vụ hai tử tù trốn tại vào đêm 10/9, Tổng cục Cảnh sát đã huy động tối đa phương tiện nghiệp vụ, lực lượng của Tổng cục Cảnh sát và công an các địa phương để truy bắt.
Dù mấy ngày qua, do ảnh hưởng cơn bão số 10 nên trời mưa rất to, gây khó khăn cho việc theo dõi, truy bắt nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng cục và sự vào cuộc tích cực của người dân mà trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã bắt được hai tử tù.
Bị tóm gần địa bàn “nóng” về ma túy Tại cuộc họp báo vào chiều qua (17/9), Đại tá Phạm Trọng Điềm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) cho biết, đêm ngày 16, rạng sáng 17/9, tổ công tác của C47 phối hợp với công an các địa phương đã bắt giữ tử tù trốn trại là Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) tại khu lán nương thuộc xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
“Khi bị bắt, trong túi Tình có hơn 11 triệu đồng. Tình khai đây là số tiền còn lại sau khi về qua nhà lấy được 20 triệu đồng của mẹ (Tình khai đã gửi mẹ số tiền này trước khi bị bắt). Sau khi lấy được tiền, Tình đã mua điện thoại và nhiều sim điện thoại”- Đại tá Điềm thông tin.
Về phương tiện trốn chạy, Tình đã sử dụng chiếc xe máy Dream mượn của người thân ở huyện Thạch Thất (Hà Nội) vào rạng sáng 12/9. Khi chạy lên đến huyện Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình) thì Tình đổi lấy chiếc xe máy Wave của một ông chú bên ngoại để chạy tiếp lên Mai Châu (Hòa Bình) với ý định định tẩu thoát sang huyện Vân Hồ (Sơn La).
Trước đó, qua tổng hợp các tài liệu, Cục C47 đánh giá Tình sẽ di chuyển lên địa bàn các xã Lũng Xá, Tà Dê, Lóng Luông của huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Đây là một địa bàn “nóng” về ma túy và bản thân Tình cũng có mối quan hệ với các đối tượng ma túy đang lẩn trốn ở địa bàn này.
Tình vốn là đối tượng tham gia đường dây mua bán 490 bánh heroin, từng sinh sống và tiếp xúc với nhiều đối tượng tội phạm truy nã nên Tình rất tinh vi và nhiều thủ đoạn lẩn trốn.
Đặc biệt, Tình đã từng tới địa bàn Tà Dê, Lóng Luông và quen thân với bà con dân tộc Mông ở đây nên thông thuộc đường đi lối lại. Đánh giá về việc bắt giữ được Tình, Đại tá Điềm nói, việc bắt giữ Tình tại Mai Châu là rất kịp thời bởi nếu để đối tượng trốn ra nước ngoài hoặc sang địa bàn huyện Vân Hồ sẽ rất khó khăn cho việc truy bắt.
|
Đối tượng Lê Văn Thọ khi bị bắt. |
Hơn nữa, Tình có phương thức chạy trốn rất tinh vi. Vừa mới trốn ra khỏi trại, Tình đã có 4 cái điện thoại, nhiều sim để thay đổi nhằm tránh bị phát hiện. Trong quá trình chạy trốn, Tình đã được nhiều người giúp đỡ, trong đó có bố mẹ, bạn bè.
Được biết, từ 17h ngày 16/9, các trinh sát xác định Nguyễn Văn Tình có mặt tại một lán nương ở xã Tân Sơn, có vị trí hiểm trở. Nhưng khi công an tiếp cận lán thì Tình đã bỏ đi từ trước đó nên phải bố trí một tổ ở lại “ém” quân.
Đến rạng sáng Tình quay trở lại lán tìm đồ ăn thì bị bắt giữ. Sau khi bắt giữ được Tình, Tổ công tác đã đưa đối tượng về UBND xã Tân Sơn làm các thủ tục cần thiết sau đó di lý đối tượng về Trại giam T16 Bộ Công an, bàn giao cho Công an Hà Nội an toàn.
Dùng cơm và kem đánh răng để ngụy trang việc “khoét ngạch” Khai báo về việc vượt ngục của mình và Thọ, Tình cho biết, khi vào Trại giam T16, Thọ mang theo được một mẩu sắt. Hàng ngày, Thọ dùng mẩu sắt khoét ít mạch vữa giữa các viên gạch của bức tường (vữa tường lâu ngày ngấm nước nên khá thuận lợi khi đào, khoét).
Sau đó, Thọ dùng hỗn hợp cơm và kem đánh răng chít lại giả làm vữa xi măng để che mắt quản giáo. Tình “đổ” cho Thọ là người chủ mưu vụ vượt ngục này và cho biết “Thọ có biệt tài mở được tất cả các loại khóa.
Đêm 10/9, Thọ tự mở được cùm chân của mình, sau đó mở cùm chân cho Tình rồi hai người chui qua vị trí được đục sẵn ra khỏi buồng giam. Khi leo lên chòi canh, do không thấy người nên cả hai đã đu dây, vượt tường rào ra ngoài. Sau khi chia tay, hai tử tù chạy theo hai hướng khác nhau.
Tình đi theo hướng Hòa Bình. Còn Thọ thì di chuyển theo hướng Hải Dương, Quảng Ninh. Bị bắt trên đường đi đón bạn gái Trước đó, vào chiều 16/9, Lê Văn Thọ cũng đã bị lực lượng cảnh sát tóm gọn tại huyện Nam Sách, Hải Dương.
Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45), khi có nguồn tin đối tượng Lê Văn Thọ đang đi trên chiếc xe taxi di chuyển ở khu vực phố Hóp, xã Nam Hồng, huyện huyện Nam Sách, một tổ cảnh sát hình sự đã chặn đầu, đập vỡ kính xe rồi khống chế Thọ.
Các cảnh sát hình sự hành động bất ngờ và quá nhanh khiến tử tù đặc biệt nguy hiểm trốn trại này đã không kịp phản ứng gì. Trước đó, trong quá trình trinh sát, lực lượng công an phát hiện, sau khi trốn trại, Thọ “Sứt” có liên hệ và đi cùng N.T.P.L (trú tại TX Chí Linh, tỉnh Hải Dương).
Sau khi bắt giữ Thọ “Sứt”, cơ quan công an đã triệu tập N.T.P.L lên làm việc, lấy lời khai xem có liên quan đến việc che giấu, giúp Thọ bỏ trốn hay không. Tại CQĐT, L cho biết, cách đây 5 năm, L và Thọ có quan hệ tình cảm với nhau.
Nhưng sau đó, Thọ “Sứt” bị bắt và bị kết án tử hình. Còn L cũng có người yêu mới. Tuy vậy, ngay khi trốn khỏi Trại giam T16, Thọ “Sứt” đã chủ dộng liên lạc để gặp L. Tối 13/9, Thọ thuê một chiếc taxi đến chỗ L làm việc, đón về nhà nghỉ tại TX Chí Linh rồi chia tay.
Hai ngày sau (ngày 15/9) Thọ và L lại gặp nhau tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Phả Lại. Theo L, Thọ mang khá nhiều tiền và đã nhờ L mua ĐTDĐ, sim điện thoại và một số vật dụng cần thiết khác để phục vụ cho việc trốn chạy. Tuy nhiên, khi Thọ bắt taxi đi đón L thì bị bắt.
Bộ trưởng Bộ Công an có Thư khen Ngày 17/9, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có Thư khen Tổng cục Cảnh sát; Tổng cục An ninh; Công an thành phố Hà Nội và Công an các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Dương về việc tổ chức truy bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt. Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá, đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của Công an các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48- CT/TW ngày 20/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chiến công của Công an các đơn vị, địa phương đã góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương chiến công, thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm; một số đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục An ninh; Công an TP Hà Nội và Công an các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Dương. |