Một cháu bé sơ sinh thiếu tháng suýt bị chôn sống sau khi bác sỹ (BV đa khoa Hà Trung, Thanh Hóa) kết luận cháu bé đã tắt thở và bàn giao cho gia đình chuẩn bị hậu sự.
|
Gia đình thai phụ Phạm Thị Lý |
Gia đình cháu bé là ông Nguyễn Ngọc Đỉnh (thôn Trí Phúc, xã Hà Sơn, Hà Trung) cho biết, sáng 26/4, chị Phạm Thị Lý (con dâu ông Đỉnh) đang mang thai 28 tuần tuổi thì đột nhiên bị đau bụng.
Gia đình ngay lập tức đưa chị Lý đến trạm y tế xã Hà Sơn thăm khám. Thấy chị có hiện tượng sinh non nên gia đình đã đưa thai phụ đi bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung.
Đến trưa cùng ngày, chị Lý sinh được một bé gái. Lúc mới sinh bé vẫn còn thở nhưng các bác sỹ lại kết luận cháu khó qua khỏi và sẽ chết trong vài phút nữa, khuyên gia đình nhanh chóng chuẩn bị lo hậu sự.
Tin tưởng kết luận của bác sỹ, gia đình đã mua tiểu chuẩn bị hậu sự cho cháu bé. Tuy nhiên, thấy cháu vẫn còn thở nên gia đình chưa đưa cháu vào tiểu và đặt vào chiếc hộp giấy chờ cháu tắt thở rồi đưa về nhà.
Khi về đến nhà, cháu bé vẫn còn thở và da có dấu hiệu hồng hào trở lại. Gia đình nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa để cấp cứu. Đoạn đường từ nhà đến BV phụ sản tỉnh đi hơn 50 phút nhưng cháu bé vẫn sống.
Các bác sỹ nhanh chóng tiến hành cấp cứu cho bé và tình trạng sức khỏe của cháu có tiến triển tốt dần.
Khi sự việc xảy ra, gia đình ông Đỉnh đã đến BV đa khoa Hà Trung để nhận lời giải thích. Đại diện bệnh viện đã gặp gỡ và xin lỗi gia đình ông Đỉnh đã để xảy ra sự việc đang tiếc trên.
Ông Tống Văn Minh, Phó giám đốc BV đa khoa Hà Trung cho biết: “Cháu bé mới được 28 tháng, do sinh thiếu tháng thì phải chuyển kịp thời lên tuyến trên mới có đủ điều kiện trang thiết bị để đẻ. Vậy nhưng, sản phụ lại vỡ ối nên không kịp đưa lên tuyến trên. Bệnh viện đã cố gắng hết sức. Đây là trường hợp hi hữu. Rất may là cháu bé vẫn sống và chúng tôi cũng đã gặp gỡ gia đình cháu bé xin lỗi”.