Thời gian trôi đi, Trong lòng kẻ đi người ở vẫn đau đáu, vẫn trăn trở về giấc mơ "Huế -Sài Gòn -Hà Nội."
Đêm nhạc Trịnh Công Sơn - Khánh Ly - Đời cho ta thế diễn ra vào Tối ngày 4/4, tại hội trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Đêm nhạc là một chương trình thiện nguyện, là hoạt động văn hóa có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Danh ca Khánh Ly đã trao nhiều suất học bổng cho sinh viên nghèo có thành tích học tập xuất sắc từ quỹ Nhịp cầu Plus của Pháp luật Plus.
Thời gian trôi đi, chia lìa đôi ngả. Người về bên kia núi, người ở lại với đời. Trong lòng kẻ đi người ở vẫn đau đáu, vẫn trăn trở về giấc mơ "Huế -Sài Gòn - Hà Nội". Khánh Ly là người ở lại và dù đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy” bà vẫn được sinh viên chờ đợi và đón nhận, “Ngay việc đứng trên sân khấu hát cho sinh viên nghe ngày hôm nay, có lẽ người phải cảm ơn không phải là các em mà chính là tôi.
"Đời cho ta như thế" có thể được coi là một đêm nhạc nối tiếp chuyến du ca còn dang dở của Trịnh và Mai (tên thường gọi của Khánh Ly).
Khánh Ly hát tất cả 10 ca khúc trong đêm diễn và chỉ nghỉ duy nhất một lần, điều mà không phải ca sĩ nào ở lứa tuổi của bà cũng làm được,mồ hôi của nữ ca sĩ vã ra như tắm, bà đưa khăn giấy lên lau, sau đó lại tiếp tục hát .
|
Khánh Ly dành tặng xuất học bổng cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. |
|
Ca sỹ Quang Thành hát cùng Khánh Ly |
|
Trong vòng tay người hâm mộ |
Nhờ bình minh, thanh xuân và sự trẻ trung của các em mà tôi thấy mình như sống lại những năm tháng thuở trước. Tôi 72 tuổi rồi mà trước các em, tôi nghĩ mình chỉ 27 tuổi thôi” - Bà chia sẻ và cũng có một lời hẹn vào mùa thu Hà Nội " Tôi yêu mùa thu Hà Nội lắm, khung cảnh đó chỉ có ở mùa thu nơi này thôi, nếu từ giờ cho đến mùa thu tôi chưa đi theo ông Trịnh Công Sơn thì tôi sẽ trở lại và hát cho mọi người, lúc đó hãy đón nhận và đừng chê tôi nhé”