Ngày 14/08/2016, kết hợp với Ngày hội Qủy đỏ lần V của người hâm mộ Manchester United (MU) Việt Nam, Huy Hoàng Bookstore đã tổ chức buổi ra mắt tự truyện “TÔI LÀ ZLATAN IBRAHIMOVIC” tại TP HCM, thu hút hơn 600 CĐV MU tham gia.
Đến với buổi ra mắt có sự hiện diện của nhà báo Vũ Công Lập và dịch giả Trần Minh. Cả hai đã chia sẻ và trả lời những câu hỏi mà các CĐV đặt ra để có thể hiểu hơn về con người của Ibrahimovic cũng như các câu hỏi về môn thể thao vua.
Trong cuốn tự truyện, cầu thủ người Thụy Điển này đã kể lại một phần cuộc sống không trọn vẹn trong thời thơ ấu của mình, đồng thời cũng miêu tả cả những vinh quang và cay đắng trong sự nghiệp bóng đá của anh.
Ibra đã nói câu này trước khi bắt đầu câu chuyện của mình:”Cũng xin tặng cuốn sách này cho những đứa trẻ ngoài kia, những em cảm thấy mình khác biệt và không thể hòa nhập với cuộc sống. Với những em ấy, tôi xin cho một lời khuyên: Hãy cứ khác biệt đi, hãy là chính mình. Tôi đã sống như thế và đã thành công”.
|
Các bạn CĐV MU háo hức đưa ra các câu hỏi cho khách mời |
Ibra ra đời ở Malmo và lớn lên ở thế giới đa sắc tộc Rosengard - một khu vực của dân lao động với phần đông người nhập cư. Bố mẹ li dị từ khi còn rất nhỏ, anh sống cùng với mẹ kể từ đó. Thế nhưng bà là một người phụ nữ thô lỗ và cộc cằn, chưa bao giờ dùng lời lẽ ngọt ngào để nói cùng anh mà chỉ luôn quát tháo, dọa nạt. Còn bố là một người in trong mình sự đau khổ của chiến tranh và nghiện rượu nên không thể quan tâm, chăm sóc để anh phải chịu đói suốt nhiều ngày. Ngay cả khi đã bắt đầu gia nhập làng bóng đá và sớm thể hiện tài năng của mình, Ibra cũng nhận không ít sự miệt thị, khinh khi của nhiều người.
Với một đứa trẻ nhập cư, rõ ràng ở thời điểm đó, dù ít hay nhiều Ibra vẫn bị đối xử một cách biệt lập. Cùng với đó mọi người chỉ xem Ibra là đứa bé phá phách, nghịch ngợm, với kiểu ăn nói xấc xược và bất cần. Trong mắt tất cả, Ibragiống như một người đến từ một hành tinh khác vậy. Nhưng dường như, anh không coi đó là vấn đề buộc bản thân phải thay đổi. Anh vẫn bộc lộ bản thân, vẫn chơi bóng theo cách của riêng mình.
|
CĐV MU chụp ảnh tại buổi ra mắt tự truyện |
Nhìn lại quãng đường mà Ibra đã thi đấu sau 15 năm kể từ khi anh bước chân vào làng bóng, Ibra đã chơi ở sáu giải vô địch quốc gia (Thụy Điển, Hà Lan, Italy, Tây Ban Nha và Pháp), thi đấu hơn 600 trận và ghi gần 400 bàn thắng, đoạt tới 10 chức vô địch quốc gia ở năm giải đấu khác nhau.
Tuy vậy Ibra vẫn là Ibra! Cái mà anh giữ lại và gắn bó với những chiến thắng là cá tính riêng của mình và đã thành công.
|
Có hơn 600 CĐV MU có mặt tại buổi ra mắt |
Ibra sống thật với bản thân mình, luôn làm những gì bản thân có thể, cố hết sức để hoàn thành mục tiêu của anh. Những gì Ibra kể, những điều Ibra chia sẻ là những gì anh đã từng sống, từng làm, từng đạt được. Với anh, sự khác biệt không đồng nghĩa với sự cô lập. Sự khác biệt sẽ làm nên những thành công khác lạ…
Người ta có quyền cười nhạo và xem thường tài năng của bạn, nhưng chính bản thân bạn phải biết biến chúng thành thế mạnh của mình, làm cho nó trở thành điều khác biệt. Bỏ qua những chỉ trích, mỉa mai, những nhận xét của người đời để sống thật với chính bản thân mình, vì đó chính là cuộc sống của bạn.
|
Khách mời của buổi ra mắt là nhà báo Vũ Công Lập và dịch giả Trần Minh |
Tìm kiếm con người thật của bạn và hãy là chính mình. Để có thể khác biệt, bạn cần là chính bạn - không phải là bản sao của người khác. Đừng bao giờ lãng phí tài năng của mình và cố gắng để khai phá nó. Hãy học cách mạo hiểm, hãy dũng cảm phát huy tài năng, biến sự sợ hãi thành động lực và trí tuệ!