Nhập cảnh vào Việt Nam, khi tiêu hết tiền trong người, Tang Yuan Xun (Quốc tịch Trung Quốc) đã đi cướp để lấy tiền mua đồ ăn và chi tiêu cá nhân.
Ngày 29/8, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Tang Yuan Xun (SN 1990, Trung Quốc) về tội “Cướp tài sản”.
Trong phiên xét xử, Tang Yuan Xun khai nhận từ tháng 6/2015, đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam. Tuy nhiên, đến cuối tháng thanh niên người Trung Quốc đã tiêu hết số tiền 4.000 nhân dân tệ mang theo. Trong lúc túng quấn, Tang Yuan Xun đã liều mình đi cướp để lấy tiền mua đồ ăn và chi tiêu cá nhận.
|
Tang Yuan Xun trước vành móng ngựa trong phiên xét xử. |
Theo nội dung truy tố, chiều 27/06/2015, chị Phạm Thị Lành (SN 1992, trú tại xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội) ngồi bán nước ở cổng chùa Tây Phương. Gặp Tang, chị Lành đã mời thanh niên này đi xe ôm.
Tang Yuan Xun đồng ý với giá 50.000 đồng để đi ra đường cao tốc bắt xe khách. Khi chị Lành điều khiển xe máy đến đoạn đường vắng, gần cổng công ty Phú Mỹ Bakery thì Tang Yuan Xun bất ngờ rút ra con dao díp đem theo trong người từ trước đó, kề vào cổ người nữ xe ôm, đồng thời tay trái bóp vào mạng sườn với mục đích cướp điện thoại và tiền của chị này.
Thấy thế, chị Lành vội đưa tay lên giữ con dao thì bị dao nhọn đâm chảy máu, đồng thời nữ xe ôm cắn mạnh vào tay tên cướp. Lúc này chiếc xe đã bị đâm vào cổng sắt của công ty Phú Mỹ Bakery.
Sự việc được bảo vệ của công ty Phú Mỹ Bakery biết nên đã tri cùng mọi người đi đường đuổi bắt tên cướp.
Trong phiên tòa Tang Yuan Xun đều thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tên này cũng khai rằng, mục đích đi xe ôm của mình chỉ là cướp tài sản có trong người chị Lành chứ không hề có ý định cướp xe máy.
Kết phúc phiên xét xử, Tòa quyết định tuyên phạt Tang Yuan Xun 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”.