Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang khẩn trương phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Tin nên đọc
Tuyên án đối tượng giết người rồi bỏ trốn 15 năm
Lâm Đồng: Giết người chỉ vì chiếc điện thoại
Lào Cai: Bắt đối tượng giết người, hiếp dâm trẻ em
Giết người chôn xác, lấy thưởng 1 triệu đồng
Sáng ngày 3/7, nghi can Vương Văn bắc (49 tuổi) - trưởng Phòng y tế của trung tâm cai nghiện số 3 (trực thuộc sở Lao động thương binh và Xã hội TP Hà Nội) đã cầm dao truy sát khiến ba người phụ nữ thương vong. Trong đó, có hai nạn nhân đang là đồng nghiệp với bắc. Vậy nguyên nhân vì đâu dẫn đến hành động dã man của nghi can?
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang khẩn trương phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
|
Căn nhà nơi xảy ra sự việc. |
Giây phút kinh hoàng
Trước đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, ông Bắc cầm dao đến nhà nhân viên của mình là chị Nguyễn Thị Thanh Hoa (41 tuổi) chém loạn xạ khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó.
Tại nhà chị Hoa, hai người khác gồm cháu Đỗ Thị Bích Nga (16 tuổi, con gái chị Hoa) và chị Nguyễn Thị Mai (33 tuổi, cũng là đồng nghiệp với ông Bắc) cũng bị nghi can cầm dao chém. Cháu Nga có nhiều vết thương ở đầu và gáy.
Thời điểm đó các bác sĩ hỏi nguyên nhân, cháu chỉ kịp thốt lên “cháu cứu mẹ cháu” sau đó ngất đi. Nạn nhân Nguyễn Thị Thanh Hoa được đưa vào viện trong tình trạng bỏng 20% cơ thể. Trên người bệnh nhân có 10 vết chém, nặng nhất là vết ở gáy.
Chị Mai thì bị các vết chém ở tay và vai. Đến trưa ngày 3/7, chị Hoa đã tử vong. Cháu Nga bị tụ máu ở đầu và đứt gân tay, hiện đang được theo dõi để phẫu thuật. Về phần nghi can Bắc, sau khi gây án, người đàn ông này bị nhân dân đuổi bắt.
Nghi can điều khiển xe máy đến cánh đồng ngô ở xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn rồi tự sát. Tại hiện trường, nhiều đồ đạc trong căn nhà bị lửa làm cháy xém và hư hại như quạt, rèm, cửa ra vào,...
Được biết, mọi diễn biến của vụ việc đều được camera an ninh của gia đình chị Hoa ghi lại. Theo người dân sống gần nhà nạn nhân, khi xảy ra sự việc không ai hay biết chỉ đến khi cháu Nga chạy ra ngoài kêu cứu thì mọi người mới chạy sang ứng cứu.
Ông Nguyễn Văn P, một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường không khỏi rùng mình mỗi lần nhớ lại sự việc.
“Khi vào tới trong nhà, cô Hoa nằm gục giữa nhà trên người có nhiều vết thương. Lửa cháy dữ dội, khi đó mọi người tri hô đưa nạn nhân đi cấp cứu và dập lửa”, nhân chứng kể lại.
Tiết lộ bất ngờ nghi nguyên nhân vụ án?
Vụ án mạng xảy ra khiến người dân địa phương không khỏi bàng hoàng trước hành động nhẫn tâm của nghi can. Điều mọi người cảm thấy khó hiểu là không biết vì lý do gì mà ông Bắc lại tỏ ra phẫn uất, truy sát các nạn nhân đến cùng như vậy.
Theo lời kể của nạn nhân Nguyễn Thị Mai với người thân và bác sĩ điều trị trong bệnh viện thì chị và nạn nhân Hoa đều là nhân viên y tế dưới quyền của nghi can Bắc. Chị Mai cho biết, sáng 3/7, ông Bắc hẹn chị đến nhà riêng của chị Hoa để trao đổi công việc.
Ông Bắc lúc đó đã đợi sẵn và chuẩn bị chu đáo bánh kẹo, nước ngọt. Chị Mai không hề có một chút nghi ngờ nào. Khi bắt đầu câu chuyện, ông Bắc chủ động chốt cửa và nói chuyện to tiếng với hai nạn nhân.
Trong lúc mâu thuẫn, nghi can đã rút dao giấu sau lưng ra chém chị Mai. Do bị bất ngờ, chị Mai hoảng sợ chạy trốn vào gầm cầu thang.
Ngay lập tức đối tượng Bắc quay lại chém nhiều nhát vào người chị Hoa. Nghe thấy tiếng động lớn và kêu cứu dưới nhà, cháu Nga chạy xuống can ngăn và cũng bị chém liên tiếp nhiều nhát.
Sau khi trút “cơn mưa dao”, đối tượng tiếp tục đổ xăng lên người các nạn nhân và đổ khắp nhà rồi phóng hỏa.
Lúc này chị Mai chạy thoát lên tầng 3 rồi nhảy xuống mái tôn nhà bên cạnh kêu cứu. Cháu Nga cũng may mắn chạy ra ngoài đường kêu cứu.
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Hợp, trưởng Công an xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) cho hay, chồng chị Hoa hiện làm công nhân ở trung tâm xe máy ở Sóc Sơn. Giữa nghi can Bắc và gia đình nạn nhân Hoa không có quan hệ họ hàng mà là đồng nghiệp.
Ngoài ra, ông Bắc (quê ở huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) không có hộ khẩu tại địa phương và chỉ công tác ở đơn vị nói trên. Trao đổi về vụ việc, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hà Nội cho biết đã nắm được vụ việc nghiêm trọng này.
Chiều cùng ngày (ngày 3/7) lãnh đạo Sở cũng đã đến hiện trường và thăm hỏi các nạn nhân đang được điều trị trong viện.
“Sau khi được báo cáo, Giám đốc Sở và phó Giám đốc Sở phụ trách đã lên trực tiếp chỉ đạo và phối hợp với Công an TP Hà Nội. Hiện nguyên nhân chúng tôi cũng chưa rõ, vì khi đến sự việc đã xảy ra rồi. Công an cũng đã triệu tập các tập thể, cá nhân liên quan để làm việc.
Về nguyên nhân cụ thể thì phải chờ công an có kết luận chính xác. Sự việc xảy ra, trước hết Sở cũng đã phối hợp với gia đình lo mai táng (trường hợp chị Hoa tử vong) và thăm nom cá nhân nằm viện. Thứ 2 là phối hợp với cơ quan công an để giải quyết công việc theo quy định. Thứ 3 là ổn định tình hình đơn vị”, vị đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.
Trước nghi vấn giữa ông Bắc và chị Hoa có mâu thuẫn trong việc liên quan đến trách nhiệm trong vụ một học viên cai nghiện tử vong tại Trung tâm cai nghiện số 3, có thể đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự việc đáng tiếc trên, vị đại diện Sở đã bác bỏ thông tin này.
Vị này cho biết, đúng là trước đó có xảy ra vụ việc một học viên cai nghiện tử vong tại trung tâm vào ngày 1/7. Sự việc này đang được cơ quan công an làm rõ, còn nguyên nhân dẫn đến việc ông Bắc truy sát các nạn nhân thì hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra.
Vị đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội khẳng định: “Trước đó 2 ngày (tức ngày 1/7/2018) có một học viện tử vong ở trung tâm.
Cùng ngày, Sở nhận được báo cáo của trung tâm là có sự việc xảy ra, còn về nguyên nhân thì cơ quan công an đang điều tra.
Hiện công an đang sâu chuỗi toàn bộ quá trình đó (trường hợp học viên cai nghiện tử vong) và Sở cũng chưa nhận thông báo của cơ quan công an”.
*Tên các nhân vật đã được thay đổi