Bức thư nhắn nhủ học trò trước ngày ra trường của cô giáo Nguyễn Minh Ngọc, giáo viên dạy Ngữ văn, Trường THPT Đinh Thiện Lý, TP HCM rất đáng suy ngẫm.
Bức thư được đọc tại Lễ Tri ân và trưởng thành trước khối 12 vào ngày 23/5. Trong thư, cô Ngọc khuyên các con hãy là những người bình thường, tử tế.
|
Cô Minh Ngọc và học trò trong lễ tri ân. (Ảnh: Infonet) |
"Trừ một số ít người sinh ra với sứ mệnh làm vĩ nhân đổi thay thế giới, còn lại đa số chúng ta là những người bình thường. Con nhớ đừng quên điều này để không bị áp lực với bản thân…”. Và “Hãy nhớ, con là một người bình thường, nhưng con là một người bình thường tử tế".
Vâng, chúng ta ước ao biết bao, khi con người tử tế ngày càng nhiều hơn trong xã hội. Mỗi người tử tế mới có xã hội tử tế. Đáng tiếc, những việc làm tử tế, những con người tử tế ngày càng ít đi trong xã hội. Không còn là chuyện “móng tay” nữa.
Sáng 25/5, phát biểu tại Hội trường Quốc hội, đại biểu Quốc hội (Đoàn Nghệ An), Đại tá Nguyễn Hữu Cầu nói rằng: “"… trong lĩnh vực xã hội gần đây có những việc động trời, khó tin như một số vụ giết người gây chấn động, thuốc chữa ung thư làm từ bột than, phế phẩm cà phê nhuộm bột pin, cô giáo bắt trẻ uống nước giẻ lau...
Cử tri lo lắng và bày tỏ mong muốn, giá như kinh tế phát triển như ngày nay và đạo đức xã hội như ngày xưa". Vâng, nhức nhối. Người bình thường tử tế đã cần, quan chức tử tế càng cần.
Nếu như quan chức tử tế sẽ ít dối trá, mánh mung, sẽ không còn “bổ nhiệm thần tốc”, “bổ nhiệm người nhà”, bớt đi nguy cơ tham nhũng; ít nhất cũng không có ai đổ lỗi cho “nhiệm kỳ trước”.
Chợt nhớ, 30 năm trước, bộ phim tài liệu Chuyện tử tế của đạo diễn Trần Văn Thủy (tuy lúc đó không còn bị cấm trong nước), phải “vượt biên” và nhờ một mối quan hệ riêng mới dự được Liên hoan phim quốc tế ở Leipzig, CHDC Đức.
Phim được trao giải Bồ câu bạc và được công nhận là một trong những phim tài liệu hay nhất của thế giới.
Ba mươi năm sau nhìn lại sự kiện hy hữu ấy, Trần Văn Thủy cho rằng: “Tôi làm phim kêu gọi mọi người sống tử tế chỉ là 50% của vấn đề. 50% còn lại là phải có môi trường tử tế mới có người tử tế chứ. Thời bao cấp nghèo khổ, nhưng thời đó con người yêu thương nhau hơn. Giờ thì một ngày có biết bao chuyện kinh hoàng xảy ra. Chúng ta đã đánh mất những thứ tốt đẹp ta từng có trong thuở hàn vi” (theo Báo Tuổi Trẻ ngày 2/01/2018).
Đất nước còn nghèo, chúng ta còn phải phấn đấu. Nghèo dễ chia sẻ bởi do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, thiếu vắng tử tế gây nhức nhối xã hội - đáng bàn là tử tế “quay lưng” hoàn toàn do chủ quan của chúng ta.
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa từng chia sẻ tâm tư: “Suy cho cùng, con người làm giàu là để có hạnh phúc, nhưng không phải cứ giàu thì sẽ hạnh phúc. Được sống trong một xã hội tử tế, mình tử tế với mọi người và mọi người tử tế với mình, thì dù không giàu, người ta sẽ có hạnh phúc”.
Vâng thưa ông, chúng ta khát khao được sống trong một xã hội tử tế.