Hy vọng cuối cùng của người dân chính là thời tiết thuận lợi, có hàng bán vào đúng dịp tết với giá cao hơn để có thể bù lỗ cho hiện tại.
Ngày tết Nguyên đán đang đến gần, nỗi lo của người dân lại càng tăng lên vì những ruộng hoa Ly, một trong những loài hoa được nhiều người chọn vào dịp tết bởi sự tươi tốt và hương thơm ngào ngạt.
Do nhu cầu của thị trường, hoa Ly mới được trồng tại Tây Tựu(Bắc Từ Liêm) khoảng 3 năm nay. Bởi giá cả đắt đỏ và khó trồng, phụ thuộc nhiều vào thời tết nên nó được ví như một canh bạc.
|
Những ruộng hoa Ly nở sớm hơn so với dự định |
|
Nhiều bông hoa nở sớm đã bị cắt |
Người dân tại đây cho biết: Loại củ hoa Ly trồng ở đây đa số có độ tuổi 100 ngày, nhưng năm nay thời tiết ấm nên mới 70 ngày đã "được ăn", chính vì thời tiết nên hoa nở sớm hơn dự định có thể dịp tết này sẽ có ít hoa Ly.
|
Người dân đang bọc các túi lưới cho những nụ hoa |
|
Các gia đình đã phải dùng túi lưới để bọc những nụ hoa để hoa chậm nở hơn |
Năm nay, củ giống đã tăng lên mức 20.000-25.000 đồng/củ. Các loại củ ly vàng, cam hay trắng cũng đều có giá cao "ngất ngưởng", dao động từ 12.000 đến 15.000 đồng/củ. Hoa nở sớm ở thời điểm này thì tiền giống còn không đủ chứ chưa dám nói đến tiền phân bón, thuốc trừ sâu, giàn chống, lưới che, thuê đất và công chăm bón. Cả cánh đồng chỉ có vài nhà có hoa "được ăn" vào đúng dịp tết.
|
Người dân tiếc nuối phải thu hoạch hoa sớm hơn dự định |
Việc trồng hoa Ly phụ thuộc nhiều vào thời tiết, thời tiết ấm thì "được ăn" sớm hơn, thời tiết lạnh thì lại "được ăn" muộn hơn, nhiều lúc còn chẳng kịp trở tay. Một số hộ dân đã cắt hoa nở sớm cho vào kho lạnh. "Nhưng làm như thế đúng là một canh bạc vì không ai biết giá ly có thể lên cao hay không trong khi mỗi ngày vận hành kho lạnh tiêu tốn tiền triệu".
Hy vọng cuối cùng của người dân Tây Tựu đó chính là thời tiết thuận lợi, có hàng bán vào đúng dịp tết với giá cao hơn để có thể bù lỗ cho hiện tại.