Chỉ vì chậm trả số tiền vay, "con nợ" bị Hạnh đâm chết, mặc cho người vợ can ngăn.
Ngày 20/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Quang Hạnh (SN 1969, trú ở phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Giết người”.
Theo nội dung truy tố, Lê Quang Hạnh cùng vợ là chị Dương Thị Huyền thuê cửa hàng ở phố Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) để mở cửa hàng chuyên bán đồ điện gia dụng. Tháng 9/2014, qua mối quen biết là người chở hàng thuê, chị Huyền cho anh Nguyễn Quốc Thắng vay 130 triệu đồng.
|
Bị cáo Hạnh trước vành móng ngựa. |
Sau thời gian vay, anh Thắng mới trả được cho chị Huyền 30 triệu đồng. Số tiền còn lại không thất Thắng trả dù vợ chồng Hạnh nhiều lần bảo người chở hàng thuê nhắn anh Thắng đến trả nốt tiền nhưng vẫn không thấy.
Ngày 12/4/2016, Sau khi hối thúc con nợ trả tiền thông qua người chở hàng thuê, thì được “con nợ” giao hẹn tối cùng ngày sẽ mang tiền đến cửa hàng của vợ chồng chị Huyền thanh toán.
Khoảng 21h cùng ngày, dù ra ngoài tập thể dục nhưng nghe tin anh Thắng đến cửa hàng của chị Huyền và Hạnh cũng tức tốc quay về.
Vừa về đến nhà, Hạnh lẳng lặng lấy con dao bấm đặt trên mặt tủ kính, rồi quay ra căn văn “con nợ” về chuyện trả tiền. Lời qua tiếng lại vài câu, Hạnh lập tức vớ dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh Thắng bất chấp việc chị Huyền ra sức can ngăn, khiến anh này chết ngay tại chỗ.
Sau khi gây án, Hạnh phóng xe máy sang chỗ làm việc của con trai ở quận Hai Bà Trưng và nói việc vừa đâm chết anh Thắng tại cửa hàng kinh doanh đồ điện. Dặn con trai đi đón em xong, Hạnh quay về CAQ Long Biên đầu thú.
Trong phiên tòa, HĐXX sơ thẩm khẳng định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội. Vì lẽ trên tòa tuyên phạt Lê Quang Hạnh tù chung thân về tội “Giết người”.