Quyết định thu hồi đất “treo” 12 năm khiến 3 hộ dân sinh sống tại trung tâm Thủ đô Hà Nội luôn bất an…
Tin nên đọc
Audio địa ốc 360s: Đồng Nai sẽ thu hồi gần 3.400 ha đất phục vụ các dự án
Kiên Giang: Chính quyền "hô biến" con đường thành dự án xây biệt thự, dân bức xúc khởi kiện
Thanh tra tỉnh Nghệ An bóc trần những sai phạm tại dự án hơn 80 tỉ đồng
Địa ốc 24h: Đề nghị xử lý sai phạm dự án 924 Bạch Đằng, di dời 117 cơ sở gây ô nhiễm
Trên bảo dưới không nghe?
Bà Trần Thị Khánh (76 tuổi, ngụ tại 66 Phó Đức Chính, quận Ba Đình, TP Hà Nội) cho biết, năm 1979 bà được Trường THCS Mạc Đĩnh Chi, quận Ba Đình phân diện tích đất khoảng 55m2 (sát nhà trường) để làm nhà ở.
|
Sau 10 năm Trường THCS Mạc Đĩnh Chi bị đập đi xây mới 2 lần. |
Năm 2006, gia đình bà và hai hộ dân khác nằm trong diện bị thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp xây dựng Trường THCS Mạc Đĩnh Chi.
Theo Quyết định số 4846/QĐ- UBND ngày 30/10/2006 của UBND TP Hà Nội (QĐ 4846) thì ba hộ trên đều thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án, chính quyền địa phương chưa đảm bảo quyền lợi của người dân, có nhiều dấu hiệu khuất tất, lãng phí.
Cụ thể, trong QĐ 4846 có nêu rõ: “Giao UBND quận Ba Đình ban hành quyết định thu hồi đất do các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất...
Chỉ đạo Ban quản lý dự án (BQLDA) báo cáo UBND thành phố để được cấp kinh phí giải phóng mặt bằng (GPMB) cho 03 hộ gia đình (trong đó có gia đình bà Trần Thị Khánh)”.
Quyết định còn ghi rõ: “Chỉ được xây dựng công trình sau khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ quy định tại khoản 1.2 Điều 3 (như đã nêu ở trên) quyết định này”.
Sau đó, trường học đã được xây dựng 3 tầng khang trang nhưng ba hộ dân vẫn không bị giải tỏa. Đến năm 2017, Trường THCS Mạc Đĩnh Chi lại bị đập bỏ và xây mới hoàn toàn. Hiện, gia đình bà Khánh và hai hộ dân khác vẫn sinh sống tại đây.
Trong khi đó ngày 05/5/2016, UBND TP Hà Nội cũng đã đồng ý về nguyên tắc (Văn bản số 2550/UBND-ĐT) đối với đề nghị của Sở Xây dựng về việc bố trí 3 căn hộ trong quỹ nhà tái định cư nhỏ lẻ còn trống tại nhà CT1 Khu đô thị Thành phố giao lưu (quận Bắc Từ Liêm) để GPMB thực hiện dự án.
Bà Khánh bức xúc nói: “UBND quận Ba Đình đã ra văn bản chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án thiết kế sơ bộ, quyết định phê duyệt dự án dự trên việc đo đạc khảo sát hiện trạng không đúng với thực tế và sử dụng số liệu từ năm 2007.
Dự án đã vi phạm chỉ giới xây dựng, không công khai, minh bạch. Việc cơ quan này ra Thông báo số 102/TB-UBND ngày 30/5/2017 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án là vi phạm Luật Đất đai”.
Dân kêu cứu, chính quyền “làm ngơ”?
Liên quan đến những phản ánh trên, ông Nguyễn Xuân Minh (Phó Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch) cho biết: “Dự án này từ năm 2005 - 2006 thì triển khai xây dựng và ba hộ nằm trong diện thu hồi đất. Do công trình xây không vào các nhà dân nên không tiếp tục triển khai thu hồi mà chỉ xây trường và sử dụng”.
Ông Minh lý giải, trong quá trình trường đi vào sử dụng thì gặp bất tiện do hộ ông Phạm Văn Chung đi cùng cổng trường. Ông này làm nghề sửa xe máy nên ảnh hưởng đến việc học của học sinh.
Qua xem xét thực tế thì BQLDA có báo cáo quận là trước mắt giải quyết nhà ông Chung. Còn chỗ nhà bà Khánh và một nhà nữa (hộ ông Nam - PV) vẫn nằm trong dự án sẽ làm việc tiếp vào giai đoạn sau. Được biết, tổng mức đầu tư dự án là 54.176.112.000đ.
Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 2.222.251.000đ. Trả lời PV, ông Hùng - Phó BQLDA quận Ba Đình khẳng định: “Dự án mà ban đang thực hiện đã làm đúng theo các bước để triển khai dự án.
Dự án được xây mới (5 tầng) và đang triển khai được 50%. Đối với nhà ông Chung thì ban đang thực hiện theo đúng kế hoạch GPMB”. Theo ông Hùng thì sáng 19/1/2018, lãnh đạo UBND quận Ba Đình đã tiếp xúc và trả lời gia đình bà Khánh về những nội dung trên.
“Ban cũng đã phối hợp với phòng, ban của quận để giải quyết vụ bác Khánh và đại diện là anh Bình (ông Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND quận Ba Đình) đứng ra dự cái buổi tiếp đấy. Chủ tịch quận cũng đã kết luận và sẽ có văn bản chính thức trả lời cái nội dung ấy vào ngày thứ hai (tức ngày 22/1/2018)”, ông Hùng chốt lại.
Tuy nhiên theo bà Khánh, đến nay gia đình bà vẫn không nhận được bất kỳ một văn bản trả lời nào từ phía UBND quận Ba Đình. Thiết nghĩ, UBND TP Hà Nội và UBND quận Ba Đình cần vào cuộc xác minh và có câu trả lời kịp thời cho người dân.