Nạn nhân là một bé gái 8 tuổi đang theo học tại trường tiểu học Trần Phú, Chương Mỹ, Hà Nội đã bị kẻ lạ mặt xâm hại ngay tại trường.
Để tìm hiểu rõ sự việc, chiều ngày 10/12 phóng viên Pháp luật Plus đã đến nhà của nữ học sinh lớp 3 nói trên. Qua trao đổi với phóng viên, anh T.V.N. (bố của cháu bé) cho hay, đến nay thông tin về đối tượng tình nghi vẫn chưa được làm sáng tỏ.
Với gương mặt đau buồn, thất thần vì chuyện đau lòng xảy ra với con gái đã làm anh mất ngủ bao nhiêu ngày nay. Anh N cho biết gia đình anh có 5 người con, và bé gái bị xâm hại là con thứ ba của anh, hiện tại sức khỏe của con gái anh cũng đã ổn định nhưng rất sợ sệt và không tiếp xúc nhiều với mọi người.
|
Bé P. luôn tự nhốt mình trong phòng và lo lắng khi tiếp xúc với người lạ sau sự việc xảy ra. Ảnh: Huy Trung |
Anh N kể lại ngày xảy ra sự việc: "Lúc 1h thì tôi đi giúp đám cưới bên bà dì, khoảng 2h thì tôi nhận được điện thoại từ cô giáo của cháu có hỏi tôi là anh có phải phụ huynh của cháu P. không rồi bảo tôi đến trường đón con gái về ngay, tôi cũng có hỏi lý do thì cô giáo nói ngắn gọn là con tôi đi về sịnh bị ra huyết".
Sau khi nghe tin con gái bị như vậy, anh N. đã nhanh chóng đến trường học: "Tôi lên đón cháu ở lớp thì thấy mặt con gái tím bầm, tái mét, đũng quần của cháu đẫm máu tôi sợ quá liền kéo quần cháu xuống thì nhìn thấy có vết thương thì tôi nghi vấn ngay là con mình bị hại".
|
Anh T.V.N. (bố của cháu bé). |
Được biết, sau khi phát hiện sự việc anh N. đã báo với cô giáo chủ nhiệm và nhà trường nơi con gái anh theo học.
"Sau khi nghe tôi báo cáo sự việc, hiệu trưởng của trường Tiểu học Trần Phú A đã báo cáo sự việc này cho trưởng công an xã, sau đó công an xã đã khoanh vùng trường cấp 2 để điều tra sự việc.
Ngay khoảng 6h tối mùng 7 viện khoa học hình sự của bộ công an đến để khám và giám định. Tôi đưa con gái ra viện Nhi trung ương rồi chuyển sang bệnh viện phụ sản điều trị. Vì con gái tôi muốn về nhà nên tôi đã xin bác sĩ cho cháu về điều trị tại nhà". Anh N. chia sẻ
Gia đình cháu bé cũng cho biết, đại diện của nhà trường gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, cô giáo chủ nhiệm cùng với các phụ huynh đã đến thăm cháu và động viên tinh thần cho cháu.
Theo lời anh N. sau này con gái anh có kể lại: "Con tôi có kể lại là khi trống vào lớp rồi thì con có buồn đi vệ sinh nên xin ra ngoài, ra nhà vệ sinh và thấy một người đàn ông xuất hiện bắt con tôi cởi quần ra và dọa nếu nói với ai sẽ giết".
|
Trường tiểu học Trần Phú A, Chương Mỹ, Hà Nội nơi kẻ lạ mặt đột nhập vào trường và xâm hại bé P. Ảnh: Huy Trung |
Liên quan đến sự việc trên, sáng ngày 12/12 phóng viên đã có buổi trao đổi với Hiệu trưởng - Trường Tiểu Học Trần Phú A (Chương Mỹ - Hà Nội) và được hiệu trưởng cho biết: "Vẫn như thường lệ 13h40 phút chúng tôi đánh trống để báo hiệu cho học sinh chuẩn bi vào lớp. Hôm đó nhà trường cũng có hội nghị mở rộng về việc tiếp xúc cử tri, tôi đang tiến hành chuẩn bị cho hội nghị thì nhận được thông tin của bảo vệ nhà trường nói có phụ huynh cần gặp tôi gấp nên tôi đã dừng ngay công việc tại hội nghị để sang gặp phụ huynh.
Khi sang gặp phụ huynh là anh T.V.N thì tôi nhận được thông tin con gái anh đang theo học tại trường chúng tôi bị xâm hại tình dục, tôi quá bất ngờ nên đã bàn giao nhanh công việc trong hội nghị và điện ngay cho trưởng phòng giáo dục đào tạo, nói vắn tắt vụ việc và xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.
Theo chỉ đạo của đồng chí trưởng phòng GDĐT huyện tôi đã gọi điện thoại báo cáo Chủ tịch xã, đồng thời đồng chí trưởng phòng cũng báo cáo sự việc lên UBND huyện Chương Mỹ để xin chỉ đạo giải quyết vụ việc.
Sau đó tôi cử ngay đồng chí nhân viên y tế học đường của trường sang trạm y tế để hỏi thăm và nắm tình trạng sức khỏe của em học sinh này.
5 phút sau, các đồng chí công an xã có mặt tại nhà trường để nghi nhận lời của phụ huynh và tất cả những người có liên quan đến sự việc. Đồng thời ngay lúc đó tôi cũng đã mời cô giáo chủ nhiệm lớp em học sinh trên theo học viết bản trường trình lại sự việc".
Trả lời phóng viên về việc gọi điện cho bố của em học sinh này nói không trả lời nhà báo, hiệu trưởng trường tiểu học Trần Phú A cho biết:"Tôi rất lo lắng sợ thông tin trên báo chí ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cháu bé nên đã tư vấn cho gia đình cháu bé không nên đưa thông tin rộng rãi trên mạng, còn tôi không có quyền cấm gia đình cháu bé cung cấp thông tin cho ai".
Nói về việc tại sao không đưa cháu bé vào phòng Y tế của trường sơ cứu ngay, hiệu trưởng nhà trường giải thích: "Khi em học sinh này nói mình bị chảy máu ra quần nên giáo viên chủ nhiệm tưởng học sinh bị hiện tượng sinh lý bình thường của nữ nên đã gọi gia đình đến đưa về xử lý cho cháu chứ không nghĩ cháu bị xâm hại. Còn phòng Y tế của trường học chúng tôi lúc nào cũng mở cửa để xử lý toàn bộ những tai nạn nhỏ trong khả năng của chúng tôi. Đáng ra trong sự việc này chúng tôi nên đưa học sinh xuống phòng Y tế xử lý ngay, đó cũng là thiếu sót của giáo viên chủ nhiệm".
"Hiện tại nhà trường chúng tôi liên tục liên hệ và cung cấp mọi thông tin cho cơ quan công an, đồng thời thường xuyên thăm hỏi em học sinh để động viên tinh thần của em. Tôi rất mong sớm tìm ra thủ phạm để sự việc được sáng tỏ và không cớ em nào bị như trên nữa". Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Phú A nói.
Trước đó, trên một số trang mạng thông tin, ngày 7/12, người dân tại xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội xôn xao câu chuyện về một vụ dâm ô trẻ em. Nơi xảy ra vụ việc là một trường tiểu học và nạn nhân nữ chính là một học sinh lớp 3 của trường này. |
Pháp luật Plus tiếp tục thông tin bạn đọc.