Chiều ngày 28/6, HĐXX TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên án 6 năm tù đối với Đỗ Văn Hòa - kẻ đánh chết đồng nghiệp vì bị lãnh đạo nhắc nhở.
Như Pháp luật Plus đã đưa tin, sáng ngày 24/6, HĐXX TAND tỉnh Hà Nam đã quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm vì 2 nhân chứng quan trọng vắng mặt. Ngay sau đó, Tòa án đã gửi giấy triệu tập, yêu cầu 2 nhân chứng trên phải có mặt để tiến hành phiên xét xử sơ thẩm diễn ra vào chiều ngày 28/6/2016.
Tại phiên tòa chiều ngày 28/6, TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên án 6 năm tù đối với Đỗ Văn Hòa - kẻ đánh chết đồng nghiệp vì bị lãnh đạo nhắc nhở. Đồng thời, bị cáo phải đền bù cho gia đình bị hại là 350 triệu đồng.
|
Bản án 6 năm tù và 350 triệu cho bị cáo Đỗ Văn Hòa. |
Theo cáo trạng truy tố, ngày 3/12/2015, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Văn Hòa (SN 1983, trú tại xã Gia Thanh, Gia Viễn, Ninh Bình), là công nhân Công ty Cổ phần xi măng Thành Thắng (có trụ sở tại thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) về hành vi giết người.
Tại Cơ quan công an, đối tượng Đỗ Văn Hòa khai nhận, vào chiều tối ngày 2/12/2015, tại nhà bếp của Công ty, Hòa có tham dự bữa sinh nhật anh Nguyễn An Ninh (SN 1986 trú tại phường Thanh Tuyền, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Nguyễn An Ninh là nhân viên Ban quản lý dự án dây chuyền của Công ty.
Đến khoảng 19h cùng ngày, ông Đỗ Văn Tiến là Chủ tịch HĐQT Công ty gọi điện thoại di động cho Hòa để nhắc nhở anh em việc uống rượu sẽ lành ảnh hưởng đến công việc.
Do nghi ngờ anh Vũ Hoàng Thuận (SN 1985 trú tại thôn Đoan Vỹ 1, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) là công nhân cùng Công ty thông báo cho ông Tiến biết việc Hòa cùng mọi người uống rượu, Hòa đã gọi điện thoại di động cho Thuận nói: “Sao việc anh em tổ chức uống rượu mày lại nói với ông Tiến”. Anh Thuận đáp lại: “Mày đi ra ngoài cảng đi, tao giải thích cho mày”.
Hòa liền điều khiển xe mô tô đi ra lán của bảo vệ gần cảng của Công ty để đợi anh Thuận. Không thấy Thuận ở đó, nên Hòa tiếp tục gọi điện thoại cho anh Thuận nói: “Tao đang ở cảng đây sao không thấy mày”, anh Thuận trả lời: “Ừ”.
Khoảng 2 phút sau, anh Thuận có mặt ở cảng, khi thấy anh Thuận đi vào lán, còn cách chỗ Hòa ngồi khoảng 4m thì Hòa cầm chiếc điếu cày bằng tre ở dưới chân bàn của lán bảo vệ, đứng dậy chạy về phía anh Thuận.
Thấy vậy, anh Thuận liền quay người bỏ chạy thì Hòa dùng tay phải vung điếu cày lên vụt một nhát theo hướng từ trên xuống dưới, từ phải sang trái trúng vào vị trí chẩm phải của anh Thuận, đồng thời chiếc điếu cày cũng tuột khỏi tay Hòa rơi xuống đất.
Sau đó, anh Thuận tiếp tục bỏ chạy về phía bờ kè của cầu cảng tiếp giáp với sông Đáy. Hòa đuổi theo tới sát mép bờ kè thì anh Thuận quay mặt lại nói: “Để tao giải thích”, nhưng Hòa vẫn lao vào túm cổ áo anh Thuận.
Lúc này, anh Thuận cũng túm lại cổ áo của Hòa, hai bên giằng co, xô đẩy, khiến anh Thuận bị ngã xuống sông. Một lát sau không thấy Thuận đâu, Hòa liền hô lên: “Thuận nó rơi xuống sông rồi, chúng mày xuống vớt nó lên”.
Nghe Hòa kêu cứu, mọi người chạy đến cùng nhau xuống sông mò tìm và khoảng 1 giờ sau mới phát hiện thấy thi thể anh Thuận ở dưới sông, cách vị trí ngã xuống ban đầu khoảng 1m.