Tinh trùng của người chết được lấy sau 3 tiếng, nhưng trường hợp của nam thanh niên này, sau gần 10 tiếng bác sĩ mới can thiệp....
Được biết, gia đình của nạn nhân nhà chỉ có duy nhất một người con trai, nên khi anh A. mất, gia đình có nguyện vọng lưu trữ lại tinh trùng của con mình với mục đích "có thằng cháu nối dõi".
Cụ thể, nam thanh niên mất vào hồi 14 – 15 giờ chiều 5/1, nhưng đến hơn 23 giờ cùng ngày gia đình mới liên hệ bệnh viện để lấy tinh trùng. Ngoài ra, khi khai thác tiền sử, nam thanh niên này bị bệnh xuất tinh sớm. Tuy nhiên, gia đình không hay biết cho đến khi xảy ra sự việc đau lòng trên.
BS Nguyễn Khắc Lợi, Giám đốc BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, nam thanh niên này vì lý do cá nhân đã treo cổ tự vẫn.
|
BS Nguyễn Khắc Lợi - Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội |
Sau khi hoàn thành các thủ tục, các bác sĩ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tới Trung tâm Pháp y Hà Nội làm thủ thuật lấy tinh trùng.
Theo giadinhmoi.vn, bác sĩ lợi nói "Chúng tôi phải lấy hai tinh hoàn ra khỏi người nạn nhân rồi mổ để lấy tinh trùng. Sau đó, tinh trùng sẽ được lên máy đếm, kiểm tra chất lượng rồi mới bắt đầu cho vào cóng tiếp tục lưu trữ”
Bác sĩ Lợi cũng khẳng định đây là trường hợp khá hi hữu, sau 10h vẫn có thể lưu trữ được tinh trùng mặc dù thông thường muốn lưu trữ tinh trùng của người chết là trong khoảng 3h.
Chuyện không may cũng đã xảy ra nhưng nạn nhân này vẫn khá "may mắn" khi tinh trùng tốt vẫn được lưu trữ.