Nguyễn Minh Phương (SN 1975, quê huyện Phù Ninh, Phú Thọ) tự nhận mình là cán bộ Bộ Công Thương để nhận tiền chạy việc cho một số người…
Tin nên đọc
Sơn La: Bắt khẩn cấp đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng
Bắt đối tượng lừa đảo bán vaccine Pentaxim
Cờ bạc lừa đảo công nghệ cao ngày càng phát triển
“Đại gia phố núi” lừa đảo người dân rồi bỏ trốn
|
Bị cáo Nguyễn Minh Phương trước vành móng ngựa. |
Để tạo vỏ bọc hoàn hảo hơn, Phương còn thuê một căn hộ chung cư sang trọng để sống, thuê xe sang và tiến hành làm giả nhiều giấy tờ, quyết định của lãnh đạo Bộ Công Thương. Chính vì vậy, ngoài tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Phương còn bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Theo cáo trạng, Phương đã từng bị TAND TP HCM xử án tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Khi ra tù, Phương không chịu làm ăn chân chính mà vẫn “chứng nào tật nấy”.
Đi đâu Phương cũng tự giới thiệu mình là cán bộ Bộ Công Thương (lúc thì là cán bộ Thanh tra Cục Công nghiệp địa phương, lúc khác lại là Phó Chánh Thanh tra Bộ Công Thương) rồi khoe khoang rằng mình có các mối quan hệ với lãnh đạo Bộ này, có thể xin được việc ở đây.
Để mọi người tin tưởng hơn, Phương còn thuê người làm giả Thẻ công chức viên chức Bộ Công Thương, Thẻ Thanh tra Cục Công nghiệp địa phương có hình Quốc huy cùng ảnh và tên Phương.
Ngoài ra, Phương còn đặt làm 2 con dấu “công văn đi”, “công văn đến” và 1 dấu mang đầy đủ họ tên mình cùng rất nhiều phong bì có in hình Quốc huy và tên “Bộ Công Thương” ở góc.
Thủ đoạn hơn, Phương còn vào mạng internet để tải về các mẫu văn bản, chữ ký lãnh đạo và hình dấu tròn của Bộ Công Thương rồi “chế” thành các quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ và hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động của Bộ Công Thương.
Tin tưởng vào những tài liệu trên, rất nhiều người đã đưa tiền cho Phương với hy vọng con em mình sẽ được Phương lo cho vào làm việc tại Bộ Công Thương.
Trong thời gian từ tháng 3/2013 đến tháng 2/2014, đã có 18 người bị Phương cho “vào bẫy” với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 2,1 tỷ đồng. Điển hình như ông N (ở tỉnh Thanh Hóa) đã giao hồ sơ và tiền để Phương xin việc cho vợ, con gái và 7 người khác là họ hàng, người quen của mình.
Hay như ông T (Vĩnh Phúc) đưa cho Phương 400 triệu đồng, bà S đưa cho Phương 450 triệu đồng… và nhận được lời hứa sẽ xin cho người nhà vào làm việc tại Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương….
Chờ mãi vẫn không thấy được gọi đi làm và bị Phương hứa hẹn nhiều lần, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo Phương tới cơ quan công an.
Tại phiên xử mới đây, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Minh Phương 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” (tổng hợp hình phạt là 16 năm tù).