Lâm lấy trộm bộ đồ quân phục của cha là cảnh sát PCCC đã nghỉ hưu rồi giả danh công an đi lừa đảo hàng loạt các cửa hàng tại TP HCM.
Vào khoảng 3h sáng ngày 6/6, khi đang đứng bán hàng tại cửa hàng tiện lợi 24h (phường 6, quận Tân Bình), chị Phạm Thị Thu Hà (23 tuổi, tạm trú quận 11) gặp một nam thanh niên mặc quân phục tự xưng là công an điều tra về cướp tài sản và yêu cầu mang toàn bộ tiền cùng tài sản của chị lên Công an phường.
|
Đối tượng Lâm tại cơ quan điều tra. |
Tưởng thật, chị Hà gom hết số tiền có trong cửa hàng là 1.555.000 đồng và đưa điện thoại của mình cho nam thanh niên này. Khi chị Hà đang khóa cửa, người này nhanh chóng cầm tiền và điện thoại rồi bỏ trốn. Biết mình bị lừa, chị Hà đã lên công an phường 6, quận Tân Bình để tố cáo.
Ngày 6/7, khi đang tuần tra trên đường Nguyễn Thị Nhỏ (phường 9, quận Tân Bình) tổ Hình sự đặc nhiệm Công an quận Tân Bình phát hiện một nam thanh niên có đặc điểm giống với đối tượng do bị hại cung cấp.
Tiến hành kiểm tra hành chính, công an phát hiện trong cốp xe của người này có một bộ quần áo cảnh sát nhân dân nên mời về trụ sở Công an phường 9, Tân Bình làm việc.
Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên khai tên là Trần Bình Lâm (31 tuổi, trú ở phường 3, quận 11). Lâm khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên Lâm lấy trộm bộ quần áo cảnh sát của cha ruột (nguyên là cán bộ công an PCCC nghỉ hưu).
Nhân lúc đêm khuya, Lâm thường đến các cửa hàng tiện lợi mở cửa 24h, giả danh Công an đi bắt cướp yêu cầu các nhân viên cửa hàng mang tài sản đến Công an phường niêm phong và đưa điện thoại để Lâm kiểm tra rồi chiếm đoạt.
Lâm cũng khai nhận từng dùng thủ đoạn tương tự lừa đảo 8 vụ khác ở các địa bàn quận Tân Phú, quận 10, quận 11, Phú Nhuận… lấy đi nhiều tài sản.
Theo cơ quan điều tra, Lâm từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và đang bị Công an quận 10 truy nã về tội trộm cắp tài sản.
Hiện vụ việc đang được công an quận Tân Bình điều tra làm rõ.