Chúng ta đang sống những ngày tràn đầy hy vọng vào cuộc sống tương lai tốt đẹp với một xã hội công bằng, dân chủ.
|
Ảnh minh họa. |
Hội nghị Trung ương 7 vừa mở ra những chủ đề mà toàn xã hội quan tâm, đó là việc tổ chức bộ máy trong sạch, đột phá trong cải cách tiền lương và những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực an sinh xã hội.
Tuy nhiên, dường như một số người không biết đến sự thay đổi mạnh mẽ, quyết tâm diệt trừ tham nhũng, xóa bỏ bất công xã hội, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Họ vẫn ung dung trong những ngôi biệt phủ lộng lẫy tọa lạc trên “đất vàng”, “đất kim cương”.
Chẳng những thế, sự “hạ bệ” đúng lúc các trường hợp “thăng tiến thần tốc” cũng chẳng là điều cảnh báo với những ông quan niệm “con lãnh đạo làm lãnh đạo là hồng phúc của dân tộc”.
Mới đây, con trai một “ông quan” đầu tỉnh chỉ trong một ngày đã từ Trưởng ban dự án ODA của tỉnh sang làm Phó Chủ tịch UBND huyện.
Trước đó, ông này đã từng được biết đến khi đứng tên ngôi biệt thự rộng hàng trăm m2 tại “khu đất kim cương” ở Trung tâm TP Lào Cai.
Sinh năm 1985, ông này “trẻ tuổi, tài cao” ắt hẳn còn thăng tiến dài dài sau những cái gọi là “quy trình bổ nhiệm”. Hoặc, việc xây “cung điện Công chúa” trên đất lâm nghiệp tại Ba Vì (Hà Nội) đúng là một sự thách thức với công luận khi báo chí lên tiếng về sự ngang ngược này.
Dư luận cho rằng phải có sự “chống lưng” của một ông lớn nào đó thì công trình này mới ngang nhiên tồn tại và dây dưa trong việc xử lý.
Người ta không sợ thanh “Thượng phương bảo kiếm” đã tuốt vỏ hay sao?
Trong khi đó, một số kẻ “tay chót nhúng chàm” đã tỏ ra hối lỗi và thực hiện phương châm “quay đầu lại là bờ”.
Trịnh Xuân Thanh bất ngờ rút kháng cáo trước phiên tòa phúc thẩm. Con trai ông ta cũng không kháng cáo đòi lại nhà cửa, xe cộ nữa.
Trong một diễn biến khác thuộc lĩnh vực pháp luật, phiên tòa xử bác sỹ Hoàng Công Lương trong vụ tai biến chạy thận khiến 8 người tử vong ở Hòa Bình đã phải hoãn lại. Đến ngay cả người nhà của các nạn nhân cũng thể hiện mong muốn Tòa tuyên bác sỹ Hoàng Công Lương vô tội.
“Chạy trời không khỏi nắng”, thế nên, đừng “chạy án” nữa, hãy xem việc “chạy quyền, chạy chức” đã bị vạch mặt, chỉ tên như thế nào và sẽ không để sự đáng xấu hổ trong hàng ngũ quan trường đó tái diễn nữa.
Chúng ta đang sống trong một hoàn cảnh có rất nhiều sự thay đổi, những sự việc “thâm căn, cố đế” tưởng chừng sẽ còn tồn tại lâu dài thì đã bất ngờ chấm hết. Vì thế, chắc chắn những thái độ coi thường pháp luật, thách thức công luận, “cố đấm ăn xôi” không còn lý do gì mà tồn tại!