200 nghìn đồng cho một lượt gửi vài tiếng đồng hồ gửi xe khiến cho nhiều du khách bị “sốc” khi phải gửi xe du xuân Hội chợ Viềng 2017.
Trong tối ngày hôm nay (3/2-tức mùng 7 tết), tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định sẽ diễn ra chương trình khai hội chợ Viềng, đây là lễ hội thu hút đông đảo du khách thập phương đến với Nam Định với mong muốn “mua may, bán rủi”.
Hội chợ viềng được khai hội đêm ngày mùng 7 âm lịch và kéo dài hết ngày mùng 8 tháng giêng. Đây là lễ hội buôn bán những mặt hàng giống nhau như (đồ cổ, đồ cũ, công cụ nhà nông, thịt bò, v.v...).
|
Một trong những bãi giữ xe tự phát thu của du khách 200 nghìn đồng cho một lượt gửi đến 9h tối cùng ngày. |
Có một thực tế tồn tại hàng năm tại hội chợ này khiến cho nhiều du khách không khỏi méo mặt khi không chen chúc được vào khu vực trong tâm Hội chợ phải gửi xe tại những điểm gửi xe hai bên tuyến đường được lập lên một cách vô tội vạ, đặc biệt, giá cho mỗi lượt gửi được tính theo giờ, lên đến hàng trăm nghìn đồng.
Anh Nguyễn Văn Tiến, một du khách đến từ Hà Nội đi cùng gia đình về du xuân tại Hội chợ Viềng không khỏi bức xúc khi nói về việc mình bị điểm gửi xe tại đây “chặt chém” không thương tiếc với mức giá 200 nghìn đồng cho một lần gửi.
Du khách gửi xe sẽ được người trông xe trao cho một chiếc vé, với những thông tin không rõ ràng, không có cơ quan đơn vị xác định, không có ngày tháng.
|
Vé trông giữ xe với mức giá 200 nghìn đồng. |
Theo ghi nhận của nhóm phóng viên Phapluatplus.vn, trên tuyến đường từ Quốc lộ 10 vào đến trong tâm Hội chợ chưa đầy 10km nhưng có đến hàng chục, thậm chí cả trăm điểm gửi xe với cung cách “chặt chém” như nhau.
Nhiều du khách bức xúc “Chúng tôi từ xa cũng gia đình đi xe đến đây, việc gửi xe chúng tôi hoàn toàn vui vẻ, nhưng với giá vé “chặt chém” như thế thì chúng tôi cũng phải chiu, nhưng thật sự điều này khiến chúng tôi bức xúc với mức giá lên đến hàng trăm nghìn cho một lượt gửi như vậy”, anh Trung một du khách đến từ Hạ Long, Quảng Ninh chia sẻ.
Có thể thấy, dịch vụ trông xe tự phát mọc ra như nấm sau mưa trong hầu hết các lễ hội tại nhiều tỉnh thành, trong đó có Nam Định, và với Hội chợ Viềng, người dân đến đây với tâm lí hồ hởi mong muốn “mua may, bán rủi”, nhưng không ít người ra về với “cục tức” khi bị chặt chém không thương tiếc về việc gửi xe.
Nam Định là một tỉnh có nhiều lễ hội đầu xuân năm mới, nhưng vấn nạn chặt chém xuất phát từ các bãi gửi xe tự phát đang khiến cho hình ảnh, cũng như không khí diễn ra lễ hội mất điểm.
Đã đến lúc các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định cần vào cuộc để xử lý vấn nạn “chặt chém” du khách từ các bãi xe tự phát mỗi khi lễ hội diễn ra.