16h chiều (22/2), trời bắt đầu mưa nặng hạt nhưng lượng người đổ về chợ Viềng ngày càng đông khiến mật độ giao thông trở nên dày đặc, di chuyển khó khăn…
Theo ghi nhận của phóng viên Pháp luật Plus, từ chiều mồng 7 (tháng giêng), hàng nghìn người dân, du khách khắp nơi đổ về chợ Viềng tham quan, mua bán trong cơn mưa nặng hạt, khiến cho việc di chuyển trở nên hết sức khó khăn.
Cùng thời điểm này, cũng có nhiều du khách đã chọn mua cho mình được những món đồ ưng ý và trở về, dòng người di chuyển ra và vào xung đột khiến cho giao thông trở nên "ghẹt thở".
|
Dòng người đổ về phiên chợ ngày càng tăng lên trông thấy. |
|
Ai cũng lựa chọn cho mình một giống cây trồng, chậu cây cảnh hoặc một món đồ nào đó để hy vọng có được sự may mắn. |
|
Trời mưa ngày càng nặng hạt, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng phải huy động một lực lượng khá lớn, đội mưa phân luồng để đảm bảo giao thông không bị ùn tắc. |
Để đến được với phiên chợ “mua may, bán rủi” nhiều người đã lựa chọn cho mình giải pháp mua những chiếc áo mưa mỏng để đi bộ.
|
Nhiều người gửi phương tiện cách chợ cả Km để đi bộ, tránh tình trạng ùn tắc. |
Theo quan niệm, nếu mua được một món đồ tại chợ Viềng vào khoảng thời điểm từ 0h - 2h, ngày mùng 8 tháng giêng thì cả năm sẽ gặp được may mắn. Chính vì quan niệm đó, nhiều người từ khắp mọi nơi đã về chợ Viềng từ chiều ngày mùng 7 và chờ đến “giờ thiêng” để mua những món đồ giúp cả năm may mắn, vạn sự hanh thông.