Một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tối 23/1, tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai làm 2 bà cháu tử vong.
Tin nên đọc
Điểm mặt 10 vụ án mạng rúng động dư luận năm 2017
Một tuần 3 vụ án mạng man rợ từ bi kịch đoạn nghĩa vợ chồng
Clip: Toàn cảnh tuyết phủ trắng Fansipan đẹp như cổ tích khiến dân mạng xôn xao
Án mạng ở Thủ Đức: Khoản nợ 30 triệu đồng và chất kịch độc đoạt mạng 2 nạn nhân
Khoảng 18h30 tối 23/1, chị Trần Thị Kim Giang (26 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) đi làm về phòng trọ ở khu phố 5A, phường Long Bình, TP Biên Hòa thì thấy cửa khóa ngoài.
|
Hiện trường vụ án mạng khiến 2 bà cháu tử vong. (Ảnh: báo An ninh thủ đô) |
Chị Giang gọi tìm mẹ là bà Bùi Thị Hương (48 tuổi) và con trai Trần Quốc Trung (7 tuổi) nhưng không được. Kiểm tra cửa phòng thấy có vết máu, nghi có chuyện chẳng lành nên chị Giang nhờ hàng xóm đến phá khóa cửa.
Mở được cửa phòng, người dân bàng hoàng phát hiện bà Hương và cháu Trung đã tử vong trong vũng máu.
Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định 2 bà cháu đã bị sát hại.
Tuy nhiên hiện trường không có dấu hiệu xáo trộn, đồ đạc cũng không có dấu hiệu bị lục lọi. Được biết, bà Hương từ huyện Định Quán về TP Biên Hòa ở cùng cháu ngoại và con gái.