Sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, quá đau buồn vì cái chết của người con trai, ông Tuấn đã làm đơn tố CSGT huyện Nhơn Trạch rượt đuổi gây tai nạn khiến con ông tử vong.
Gặp tai nạn do bị công an đuổi?
Trong đơn phản ánh gửi tới Pháp luật Plus, ông Trần Văn Tuấn (bố ruột của Trần T. T. – nạn nhân tử vong trong một vụ tai nạn tại địa phận huyện Nhơn Trạch) bức xúc cho biết: “Con trai tôi cùng một nhóm bạn đi chơi ỡ Vũng Tàu, trên đường về khi đi qua địa phận huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai thì bị CSGT rượt đuổi, có tác động làm con tôi ngã xe dẫn đến tử vong.
Tuy nhiên, cho đến nay gia đình tôi chưa hề nhận được một lời giải thích nào từ phía công an huyện Nhơn Trạch về cái chết của con tôi”.
|
Đơn tố cáo của ông Tuấn. |
Ông Tuấn cho biết, ông làm đơn dựa theo lời kể của 9 người bạn đi cùng với T. ngày xảy ra sự việc. Nội dung sự việc được ông Tuấn trình bày như sau: “Khoảng 16h ngày 3/9, con trai tôi là Trần T. T. điều khiển xe mô tô biển 62C-645.54 chở theo Châu Điền Thanh Trung cùng một nhóm bạn gồm 5 xe mô tô chạy từ ngã ba Nhơn Trạch hướng về phà Cát Lái, khi chạy trên đường Tôn Đức Thằng, thuộc địa bàn xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai thì được người đi đường báo hiệu phía trước có CSGT nên cả nhóm đã quay đầu lại.
Khi Trung (người đi cùng xe với T.) quay đầu lại nhìn thì thấy có 2 xe đặc chủng của CSGT và 1 chiếc xì po dí theo. Chạy được một đoạn thì nhóm bạn dừng lại còn T. chở theo Trung vẫn chạy tiếp, chạy thêm một đoạnT. thả Trung xuống và chạy một mình.
Nhóm của Sơn sau khi bị CSGT tấp vào lề ghi biên bản đã chạy tới đón Trung và cả nhóm chạy đi tìm T., khi chạy gần tới vòng xoay Nguyễn Hữu Cảnh thì phát hiện đàng trước có tai nạn và chạy tới xem thì thấy chiếc xe của T. dựng bên lề đường. Khi Trung hỏi anh CSGT thì biết T. đã được đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Nhơn Trạch, cả đám cùng chạy tới bệnh viện thì được biết T. đã tử vong”.
Theo đơn phản ánh, vào khoảng 21h ngày 3/9, gia đình xuống bệnh viện Đa khoa Nhơn Trạch để nhận xác con mình nhưng khi giao nhận xác không có bác sĩ hay y táo nào túc trực, không có chứng từ và cũng không có kết quả khám nghiệm tử thi.
“Khi hỏi ai đã đưa nạn nhân vào bệnh viện thì phía CSGT cũng không cho biết. Khi giao nhận xác, con tôi bị bể đầu nhưng lại lấy cục gạch ống để kê đầu cho con tôi, thực sự gia đình đã rất đau xót trước việc làm tàn nhẫn, thiếu sự tôn trọng với người đã chết của phía cơ quan chức năng cũng như bệnh viện Đa khoa Nhơn Trạch.
Cho đến hôm nay, đã 20 ngày trôi qua nhưng gia đình vẫn chưa nhận được kết luận nào từ phía CSGT huyện Nhơn Trạch về cái chết của con tôi. Sự ra đi đột ngột của con tôi là sự mất mát quá lớn, cha mẹ mất con, anh chị mất em, các em mất anh... thực sự là nỗi đau không kể xiết” - ông Tuấn nói.
Chỉ “chạy” theo chứ không rượt đuổi
Ngày 20/9, trao đổi với phóng viên về vụ việc trên có đại tá Nguyễn Đình Khuyên – Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp CA huyện Nhơn Trạch và đại úy Đặng Quang Hùng – điều tra viên. Tại buổi làm việc, ông Khuyên cho biết, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận chính thức.
|
Đoạn đường nơi con ông Tuấn gặp tai nạn. |
Tuy nhiên, theo ông Khuyên, trong quá trình điều tra đã làm việc, lấy lời khai với các nhân chứng tại hiện trường và có thể khẳng định: “Không có việc CSGT rượt đuổi, đạp xe người vi phạm. Phân tích diễn biến tâm lý của nạn nhân lúc gặp CSGT, do quá lo sợ nên mới bỏ chạy với tốc cao, không làm chủ được tay lái dẫn đến tai nạn”.
Mặc dù khẳng định không có việc CSGT rượt đuổi người vi phạm nhưng ông Khuyên thừa nhận việc có 2 chiến sĩ CSGT dùng xe đặc chủng để “chạy” theo nhóm của T. Tuy nhiên, ông Khuyên cho rằng: “Việc chạy theo người vi phạm khác với việc rượt đuổi vì lúc này 2 chiến sĩ CSGT chạy với tốc độ thấp và đã kết thúc việc chạy theo trước khi nạn nhân té khoảng chừng vài phút nên không thể có việc đạp té nạn nhân được”.
Khi được hỏi về người mặc thường phục chạy chiếc xì po cùng CSGT rượt đuổi người vi phạm như nội dung đơn phản ánh, ông Hùng – điều tra viên cho biết: “CSGT chỉ dùng xe đặc chủng và không dùng một loại xe nào khác khi làm nhiệm vụ. Còn việc người chạy chiếc xì po đi gần CSGT thì đó có thể là người đi đường chứ không phải người của đội tuần tra”.
“Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên cấp trên cũng đã có chỉ đạo phải điều tra, làm rõ vụ việc, không bao che. Sẽ xử phạt nghiêm nếu phát hiện sai phạm”, ông Khuyến nói.
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.