Nguyễn Hải Dương, Đặng Văn Hùng, Vi Văn Hai... là hung thủ gây nên những vụ thảm sát đau lòng đã phải lãnh án tử trong năm 2015.
Giết cả nhà người yêu để... trả thù tình
Ngày 17/7, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại về tội danh giết người và cướp tài sản; Tuyên phạt Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến mức án tử hình, Trần Đình Thoại 16 năm tù.
Nội dung vụ án: Nguyễn Hải Dương có quan hệ tình cảm với nạn nhân Lê Thị Ánh L. nhưng bị gia đình cô gái ngăn cản. Mang lòng hận thù, nam thanh niên nảy sinh ý định sát hại cả nhà bạn gái, cướp tài sản. Dương rủ Tiến cùng Thoại tham gia, Thoại là người mua dụng cụ gây án.
Rạng sáng 7/7, Dương cùng Tiến đột nhập biệt thự sát hại 6 người, cướp điện thoại, iPad, laptop, tiền... trị giá khoảng 50 triệu đồng. Riêng bé Na (18 tháng tuổi, con út ông chủ nhà) không bị Dương sát hại.
|
Hai trong số 3 bị cáo đã bị tuyên án tử hình vào ngày 17/12 |
Bốn ngày sau, Dương và Tiến bị bắt. Sau một tháng điều tra, từ lời khai của Dương, cảnh sát bắt thêm Thoại.
Tranh chấp nương rẫy, giết hại 4 người trong một gia đình
Sáng 28/10, TAND tỉnh Yên Bái mở phiên xét xử vụ án giết 4 người trong cùng 1 gia đình gây rúng động dư luận xảy ra tại Thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên hồi tháng 8/2015. Tòa tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Đặng Văn Hùng về hành vi giết người.
Theo nội dung vụ án, ngày 12/8, Đặng Văn Hùng (26 tuổi, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên) và anh Trần Văn L. nảy sinh mâu thuẫn từ mảnh nương. Sau hồi cãi vã, Hùng sát hại anh L. và 3 người thân của nạn nhân.
|
Kẻ thảm sát tại Yên Bái bình tĩnh nhận án tử (Ảnh: Báo Tuổi trẻ) |
Sau khi gây án, Hùng cất dao gây án vào chiếc túi vải và lấy 2 khẩu súng tự chế bỏ trốn lên nương. Dọc quãng đường bỏ chạy, hung thủ gây ra vụ thảm sát đã ép người tình là Nguyễn Thị H. bỏ trốn cùng.
Đoạt mạng cả nhà hàng xóm vì quả chanh
Sáng 30/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Vi Văn Hai, kẻ gây ra vụ thảm sát kinh hoàng bốn người trong cùng một gia đình ở bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An.
Trước đó, khoảng 12h ngày 2/7, Vi Văn Hai sang lán của gia đình ông Vi Văn Đ. để hái chanh. Anh Th. ở gần đó thấy và tỏ ý không đồng tình nên hai bên có lời qua tiếng lại. Thấy con dao của anh Th. nằm ở sàn lán, Hai cầm dao đuổi theo chém nhiều nhát khiến anh Th. tử vong.
Lúc này, Chị Y. là vợ anh Th. địu con bỏ chạy về hướng khe Kèn Tạ thì cũng bị Hai đuổi theo chém. Trên đường truy đuổi chị Y., gặp bà D. (mẹ anh Th.) đang tắm ở suối, Hai ra tay với bà trước rồi tiếp tục đuổi theo hạ sát mẹ con chị Y.
|
Vi Văn Hai cũng đã bị tuyên tử hình vào ngày 30/9 (Ảnh: Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh) |
Sau khi gây án, Hai châm lửa đốt lán anh Th. nhưng bất thành nên bèn cầm túi chanh rời hiện trường, vứt con dao gây án rồi trở về lán của gia đình coi như không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày 19/7, cơ quan chức năng đã bắt giữ Vi Văn Hai.
Tử hình kẻ giết người tình là cô giáo
Ngày 23/12, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Hà Dã Viễn, 21 tuổi, trú tại tổ dân phố 13, thị trấn Di Linh, tỉnh Lâm Đồng mức án tử hình với tội danh giết người, cướp tài sản .
Vào ngày 23/9, Hà Dã Viễn rủ cô giáo đồng thời cũng là người yêu của mình là Đặng Thị Y. từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê mình ở Di Linh, Lâm Đồng chơi.
|
Hà Dã Viễn trước vành móng ngựa ngày 23/12 (Ảnh: Báo hanh Niên) |
Trong thời gian này, Viễn đã bí mật vào quán tạp hóa mua 3m dây dù rồi rủ Y. vào rẫy cà phê gần nhà ông bà nội ở cùng địa phương để tâm sự. Nhân lúc vắng người, Viễn bóp cổ chị Yến đến chết, sau đó Viễn treo nạn nhân lên cành cà phê, tạo hiện trường giả của một vụ tự tử rồi chiếm đoạt 1 điện thoại di động Lumia - 640, 130.000 đồng và xe gắn máy hiệu Vision.
Kẻ giết người tại Vũ trường Newsquare lãnh án tử
Chiều 30/9, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Quỳnh (37 tuổi, trú tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội) mức án tử hình về tội giết người, 20 năm tù về tội cướp tài sản.
Nội dung vụ án cho biết, Quỳnh ký hợp đồng lao động tại Vũ trường Newsquare từ tháng 1/2010 với nhiệm vụ làm nhân viên điều chỉnh âm thanh, ánh sáng. Quỳnh có món nợ 390 triệu đồng kèm lãi suất, bị chủ nợ đòi nhiều lần nhưng không có tiền để trả nên đã nảy sinh ý định chuẩn bị hung khí để sát hại ông Quan Chí Đ. (bảo vệ) để chiếm đoạt tiền trong két sắt của phòng kế toán của vũ trường.
|
Kẻ giết bảo vệ vũ trường Newsquare ngậm ngùi nhận mức án cao nhất |
17h ngày 7/12/2014, Quỳnh mua ớt bột giấu sẵn rồi nhờ người chở đến gần Vũ trường Newsquare ẩn nấp tại khu vực cửa thoát hiểm. 2h ngày 8/12, Quỳnh gọi điện cho ông Đạt xin ngủ nhờ rồi lên tầng 2 của vũ trường và vào nơi cất giấu lấy số hung khí, đồ nghề đập nát camera bảo vệ và sát hại ông Đ.
Sau đó, Quỳnh quay lại phòng kế toán của vũ trường sử dụng máy mài cắt thủng cánh cửa của két sắt và lấy số tiền hơn 500 triệu đồng rồi mang camera ghi hình và hung khí gây án vứt xuống hồ Thủ Lệ để phi tang.